Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Heh heh. :))
Cậu có biết hôm nay tớ vui tới cỡ nào ko. :>
 
Chết luôn đi =_=
Đồ Baka Neko =_=
 
Có lẽ em trượt đh rồi anh ạ. Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp nhau. Em xin lỗi vì đã nuốt lời hứa. Em thật sự xin lỗi.
 
trước đây ta luôn tự hào về bản thân mình, ta chưa từng chịu lép vế một ai, chưa từng để cho ai khinh thường mình

hiện tại một chút kiêu hãnh cũng không còn, một con số không tròn trĩnh
 
Thật ra, nếu nhìn mọi việc từ nhiều phía chắc sếp sẽ thấy không tệ quá đâu ạ.
Trước đây, em cũng từng trải qua cảm giác gần giống như vậy, đồng cảm...

Một trong những lý do em gọi mọi người là sếp, đôi khi cảm thấy mình thấp hơn người khác, hiểu được bản chất thật sự của con người họ, hiểu được họ khinh thường mình như thế nào, hiểu được họ đối xử với những người xung quanh giả tạo như thế nào, vì mình không là gì cả để họ chẳng có gì phải che giấu bản chất thật sự của con người họ trước mặt mình. Đấy cũng là một điều thú vị trong cuộc sống đúng không ạ:D
 
The count had started. And continuing.
3

Không ngủ được.
Thèm khát cảm giác được ôm ấp. :)
 
^ giống trên, mặc dù đã rất ấm
 
say what you mean
means what you say :x
 
^giống ở trên nữa, nhưng mà cảm giác mún ôm ng` nào đó vào lòng cơ :D
-Có chỗ gọi wa gặp rồi, hên xui thì có việc cho trâu bò cày :D
 
The count had started. And continuing.
3

Không ngủ được.
Thèm khát cảm giác được ôm ấp. :)

Đi đếm máy bay đi em. Đi 1 mình sẽ thấy được nhiều điều hay.
 
1 niềm tin vào thằng đệ.....................
 
ghen ư
thôi bỏ đi
dù gì thì nó cũng chỉ là ảo mà thôi:(
 
Mình đã cố gắng để hàn gắn, mà khoảng cách ngày một xa hơn.

Đến một người anh trai của em, mình cũng chẳng thể làm nữa rồi.

Mọi hành động quan tâm của mình bây giờ, có lẽ đều là cái cớ để em khó chịu.

Mình có nên cố gắng nữa hay không.

Hay mình nên buông tay, lặng lẽ mà ra đi ...
 
Mình đã cố gắng để hàn gắn, mà khoảng cách ngày một xa hơn.

Đến một người anh trai của em, mình cũng chẳng thể làm nữa rồi.

Mọi hành động quan tâm của mình bây giờ, có lẽ đều là cái cớ để em khó chịu.

Mình có nên cố gắng nữa hay không.

Hay mình nên buông tay, lặng lẽ mà ra đi ...
I say it too late to apologize,it's too late...:-"
Cái gì không thể thì đừng cố gắng quá sức mình,tình cảm không còn có níu kéo cũng = con số 0,thôi thì chia cứ lặng lẽ mà ra đi nhiều khi tốt cho cả 2.Nhìn thấ người ấy hạnh phúc và vui vẻ cũng là vui rồi.
 
Biết nhà rồi.. nhưng có lẽ lại ko dám đến, đến rồi nói cái gì, nói chuyện trên mạng còn khó chịu... còn khó nói, nói ngoài đời thì có gì để nói... thật sự nhớ, thực sự muốn gặp...
 
có nên hay ko việc xa lánh bọn chúng
hay giả tạo nụ cười để tiếp tục cuộc vui ?

Lâu lắm rồi mới lại đi mưa ....

Suy nghĩ miên man, nhiều quá .... Bỗng nhận ra tim đang lạnh dần >"<

Liệu ai đủ sức để sưởi ấm trái tim mình ko nhỉ ?

em nè chị ;)) ... móc tim đưa đây em sưởi cho ^^
 
@NhocPooh: tui đây, tui rất rành phương pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực :">
 
Đếm............................................nhòe hết chẳng đếm được nữa !!!
Ngủ !
 
Chun su với su1987 mún chết hem :-w ta băm thành trăm mảnh giờ :>

---------------------------

Offline dài hạn chờ ngày nở nhụy khai hoa :))

Chào thân ái và quyết thắng L-)

p/s : :-*
 
Back
Top