Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

đôi khi vẫn thấy trái tim nhói đau

àh , thích rồi đây :X
 
LAX còn vượt qua đc , chẳng lẽ bạn lại ko =((

Sẽ vượt qua được nhưng ko phải hôm nay , ngày mai , tuần này , tháng này , năm nay :)

La Place nhỉ ? Nhớ earrly grey w/ honey :( ..
 
Tối qua ... à đúng ra là sáng nay vì lúc ngủ là 3h sáng...
Nhớ là nằm mơ có thân mật với 1 cô nào đó, nắm tay ra vẻ như đang là tình nhân vậy.
Từ khi thức đến giờ nghĩ mãi mà ko nhớ đc là ai, có vẻ như là 1 trong những người quen của mình ... AI NHỈ?????? :-/
 
E quen a chưa lâu , đi chơi cùng mọi người để ý a nhiu lúc rất trẻ con nhưng sau vẫn có j đó buồn buồn . Hôm nay nghe tin , a cố lên nha anh . Biết a buồn lắm nhưng a h là trụ cột gia đình , là chỗ dựa cho mẹ .

Anh hãy khóc nếu điều đó có thể khiến a đỡ buồn

E vẫn ko tin đc đêm hôm đó ... :(

Người đã mất ko thể sống lại , những điều đã làm sai cũng ko thể thay đổi đc nữa . Chỉ có 1 cách là a phải sống tốt lên . Cố gắng lên anh nha :)

.................

1 ngày đầy chuyện buồn ...
 
Listening to Symphony of Death..............................lolz...........................anyone can hear it ? Like me ?
 
Tôi đang ngồi đây. Và em đang đi cinema. Với một người. DCM cuộc đời !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hài... có vẻ tuần này là tuần xui... ::(
Buồn, chán... lên google search với keyword nick em, ra lại cái 4rum cũ của lớp Vy đó... đọc mấy bài của a và e trong đấy... vui nhưng lại buồn :(

Này, vô blog nghe bài hát đi em
 
Miên man................................
1 ngày lại trôi qua,1 thằng như mình cũng có thể bỏ cả ngày vùi đầu vào sách vở !!!
Đúng là ko có gì là ko thể ...haahaa
 
sợ cô đơn trong cuộc sống này
sợ lạc lõng giữa dòng người
và...
sợ em sẽ quên anh...
 
Cái l gì đây.......Shj là cái pussy à ,cắm mặt vào đi !!!
 
Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta :-"
 
Đi học mấy hôm. Trở về nhà trong tình trạng sống dở chết dở. Sao lại ốm đến mức này nhỉ
Đợi gần 24h, chỉ để nhận được 1 tin nhắn, một lời hỏi thăm
Đợi làm quái gì nhỉ
mà em cũng có biết đâu
Thế đấy
 
trung thu xong mệt đừ người, tính nằm ngủ mê mệt cả ngày thứ 2, thế mà hết đứa này đến đứa khác nhằm ngày này mà qua rủ mình đi, lúc ngày mình chán thì chẳng ai chịu rủ. Lúc ngày mình chẳng muốn, thì lại rủ, tụi nó chơi mình thật.
 
so tired , cứ cái đà này mà ở nhà thì điên lên mất , MK :((
 
hôm nay được nghỉ học. Em định ở nhà ngủ hoặc đến nhà anh^^,nhưng em nhớ đến 21-9( tức chủ nhật tuần này), em đã đi tìm mua cái khẩu trang mà anh kể^^ nhưng mà em tìm mãi không có,cái chân em thì mỏi nhừ vì đạp xe rùi.
Không biết hôm đấy với anh như thế nào?, em rất sợ anh quên.Nhưng có lẽ sẽ vậy. Vì anh còn game.
Em đang rất sợ::(
 
đang lao vào rock + games để quên đời mà sao tụi kon gái kì thị thế nhỉ :(( , muốn chửi thề , muốn đập phá , muốn giết chết những đứa nào đang hạnh phúc :((
 
2 hôm nay , để mãi cái stt : ức lắm :-< ... buồn thảm hại :( ..

Anh , 2 hôm nay chỉ chọc em . Anh ko giải thích e 1 lời nào , ko thanh minh , ko nói rõ cho e hay . Anh chỉ ngồi đó nghe e khóc , chọc cho e tức điên lên rồi cười sướng . Chưa gặp 1 thằng nào quái đản như anh . Đúng là hâm .

Chỉ biết là đã nói với e những lời để khiến e cảm thấy vui hơn : " A vui vì e khóc chứ e buồn thì a vui sao nổi "

Anh có hỏi vì sao e cứ khóc hoài thế ...( đúng là khóc lắm thật , cứ khóc liên tục mà khóc còn mệt nữa ) . Em nói rất đơn giản : vì ức , vì ghen .. Cho a im luôn :| . Thế là từ lúc đó cứ đc đà , chọc liên tục .. E gắt , e bực , e ức lắm lắm . E nói sao anh ko đi tìm chị ý mà chọc , sao cứ e thế ? . Anh bảo chị ý ngủ , chẳng ai điên như e khóc cả đêm thế này ... Em vừa khóc vừa bị nấc cụt ... đau ngực ... ức trong lòng ko xả ra đc .. khóc hôm đấy mệt vl :-<

2 ngày , e mệt lắm mà a thì cứ thế . Anh ko rõ ràng , kết lại e nói : E sẽ còn khóc , còn ghen mỗi lần chị ý nói với anh 1 câu tinh cảm nào đó mà e nhìn thấy . Và có lăng nhăng thì đừng làm trc mặt e . 2 người như kiểu trêu ngươi e ý , vừa nói xong là lại đọc đc :)) . Rõ ràng là nước mắt cảm tưởng đã cạn rồi , vậy mà sao vẫn khóc nữa đc

Em khác người nhỉ ? Em ghen em chỉ biết khóc , e ko đủ can đảm nc với chị ý , e cũng ko muốn hỏi anh , Em chỉ có thể ngồi đó khóc để a chọc , a im lặng , a cười . A làm e phát điên khi a nói những lời như thế với e sáng nay , e đã cố gắng ko nhớ .. A lại làm e ức .. Và a đã để stt là : Ko ức ^.^ Vui lắm ! ... Trêu ngươi nhau đấy ? :-< .Chán lắm

Điên nên mới yêu nhỉ ? Điên như nhau ..

Anh có biết vì sao e ức nhiều thế ko anh ? Vì khi chị ý hỏi anh về em , về cái mess e đã gửi cho chị ý . Anh đã bênh chị ý , đã nói với em phải hỏi ý kiến a mới đc nc với chị ý . Em sao chấp nhận đc chứ anh ...

Em ko còn yêu anh . Em ghét anh rồi . Mk anh ! E cứ chửi thề đấy mặc kệ a nghĩ j . Còn nói với em kiểu dạng : Vãi . Cút .. khi nghe e chửi thề nữa .. Thì sẽ ko còn kiểu gọi rồi e nhấc máy , kéo e lại nữa đâu
 
khi ngồi ở nhà thì lại muốn đi học
khi đi học rồi thì lại muốn ở nhà
chả hiểu thế nào cả::(
 
Giảng viên kiểu gì toàn cho SV leo cây 8-}
 
Back
Top