Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Xin trích dẫn 1 câu trong phim Death RACE :devil:
"Có ai hỏi tôi rằng tôi có phải là tương lai tốt đẹp của cô ấy ko? Tôi nghĩ rằng: KO AI LÀ HOÀN HẢO. Tôi yêu cô ấy nhất trên đời. Và cuối cùng ... Đó là vấn đề!! " -- Frankensteins
 
"Có ai hỏi tôi rằng tôi có phải là tương lai tốt đẹp của cô ấy ko? Tôi nghĩ rằng: KO AI LÀ HOÀN HẢO. Tôi yêu cô ấy nhất trên đời. Và cuối cùng ... Đó là vấn đề!! " -- Frankensteins
dù buồn , đang thất tình , chết , tuyệt vọng , hay đau khổ , nhưng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống , tất cả đều đã từng trải qua hạnh phúc ( made in by tự tui :)) )
 
lại một ngày buồn ... sau những ngày buồn .... trời cũng buồn đất cũng buồn ... vì lại đọc xong 1 cuốn truyện buồn ..... buồn là tất cả những gì mà trái đất này có .....
 
Hơn 1 tuần nay ngày nào mình cũng bên nhau, ko đi làm, chỉ bên nhau nấu ăn, đi chơi, lái xe vòng vòng trên phố lúc 2-3 giờ đêm, rồi giận hờn, khóc lóc để đc anh ôm vào lòng... Hôm nay chủ gọi anh trở về làm gấp, hết vacation rồi ... Tự nhiên cả ngày cảm giác nhớ anh da diết! ::)
 
trích dẫn một câu trong Tru Tiên : " thiên hạ từ trước tới nay ,kẻ si tình khổ vì người vô tình "
 
chờ...
tới rồi
bướng lại
cười
buồn ngủ
lại reo ...
cúp pà đi
ặc
lì vãi hồn X(
cúp
mess...
ứ bùn đọc...
ngủ
lăng wăng...
| tối thui - ì èo - um sùm wa' đi X(|
mở ~> nóng máo ~> tít tít ~> tắt hehe :devil:
bịch bịch ~> típ tục thôi :devil::devil:

 
everythings is a dream,a dream never comes true :(
sad day
 
sắp có chiến tranh, sắp có máu đổ, sắp bị hủy đi những ngày hạnh phúc....
thời gian ngày thơ ấu ko bao giờ quay lại, nhưng cũng hi vọng thời gian đừng bước tới nữa...
viển vông...
biết là viển vông mà vẫn cứ mong...
 
Dj chơj nhju` đã quá đi.....môj~ tôj ...........gầy đj nhìu !!!
 
Thứ tư hôm nay là một ngày tuyệt vời ......... chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như hôm nay ......... ôi ngày thứ tư của tôi :'>:'>:'>:'>
 
chờ đợi sao cho đến cuối tuần... hy vọng... có chắc ko? pm hoài mà chẳng thấp mẹp trả lời, chán quá :((

đổi nik mới. Tất cả chỉ vì mệt mỏi, chán, và căm ghét. Tất cả chỉ vì ko muốn nhìn thấy cái mẹt cười của những kẻ đáng ghét sáng lên, nhìn những khuôn mặt cười ấy, mình lại cầm lòng ko đặng, lại muốn pm, nhưng pm để làm gì? để rồi buồn và tự dằn vặt mình. Thôi thì ra đi, chừa lại, trả lại cái thế giới ấy cho người khác, cho những kẻ đáng ghét.
Thế giới của mình lại thuần khiết như xữa. giờ đây mỗi khi nghe tiếng onl thì biết là ai ^^, như vậy thíhc hơn nhiều, đỡ fải change màn hình để xem có đúng người mình đang chờ đợi hay ko...
 
đau đầu!
ngày nào cũng bị thế này
 
anh bh chẳng vui vẻ & tốt với e như ngày trước nữa, thế mà vẫn níu kéo anh là sao?????

quên anh quá khó và mệt mỏi ::)

giải pháp duy nhất tìm ra chỉ là đi đến nc đường cùng và đang tự hành mình........
 
Rainny Day So Sad Day Sắp đi mà ko đc gặp em lần nào nữa So Sad
 
Hôm nay ngồi gần mới thấy í đẹp trai thật, vậy mà trước giờ ko để ý, giá mà í đô con thêm chút nữa thì tuyệt :x
Hôm nay trời mưa, tốt đây....( này sao ko mưa tiếp, nực muốn chết:D)
 
em có biết không , anh đang nhớ em nhiều biết mấy

muốn nt cho em biết mấy , nhưng ...
có lẽ chỉ nên chờ ...

em àh , anh chỉ yêu em mà thôi , mình em thôi , đâu có ai khác

em bảo có nhiều điều muốn hỏi anh lắm , anh đang chờ em hỏi đây ...

------------------

buồn lắm em àh :-<
 
mày cũng chẳng ra gì đâu

hóa ra cũng thế cả thôi , thằng tồi tệ , :(( :(( :((
 
Cúm , cúm trời ơi cúm riết mất thôi :((
 
Back
Top