Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

làm em gái của anh à!? :| đc đc! anh sẽ xem đó là 1 cơ hội :)
 
Sắp đi ngủ nhưng cứ dằn vặt mãi câu hỏi:
Tại sao mình lại add rồi pm làm quen để rồi lậm và hụt hẫng nhỉ T.T Sao ko tự trả lời đc chứ??!!?!!!? =((

trời, sao giống mình thế, hụt hấng lắm, chẳng hiểu vì sao nữa.
 
Hoàn cảnh giống nhau thì đâu có thiếu ... nhưng tâm trạng thì chắc ko giống nỗi rồi. =((
1 mớ bòng bong ::(
Nghe rock càng thêm ức chế là sao? #-o
 
Hoàn cảnh giống nhau thì đâu có thiếu ... nhưng tâm trạng thì chắc ko giống nỗi rồi. =((
1 mớ bòng bong ::(
Nghe rock càng thêm ức chế là sao? #-o

hụt hẫng lắm nhưng ko muốn xa người ấy, because i love her very much :D
 
Kai ko bao giờ mặc áo thun vì anh ấy ghét áo thun! Toàn bộ series anh toàn áo sơ mi thôi :x
tokkritp7.jpg

--> tớ cũng vậy :-<
Tự dưng sao lại muốn nhớ lại câu chuyện về cuộc đời cậu Kai trong Yugi quá ...
Cậu lúc nhỏ cũng ngây thơ hồn nhiên nhưng cuộc đời đã khiến cậu mất lòng tin vào con người. Cậu trở nên lạnh lùng 1 cách đáng ghét ... tuy nhiên có ai hiểu sau vẻ lạnh lùng đó là 1 trái tim sắc đá vẫn còn đâu ít lòng nhân hậu. 16t cậu đã thâu tóm đc 1 tập đoàn ... và Blue Eyes... là lá bài cậu yêu quý nhất ... Tại sao? Vì linh hồn người con gái yêu cậu ta tha thiết nhất nằm trong đó - Kisara, người mà lúc nhỏ Sate (Kai) đã từng cứu mạng. Nhưng trớ trêu thay cậu lại ko để tâm và người con gái đó đã ra đi mãi ... Duy chỉ có một người có thể làm trái tim lạnh băng của cậu đập lên từng hồi ấm áp. Đó là Shiyuka - em gái của Joey, thế mới thấy đời nó cũng éo le đâu kém gì đâu =((
 
hôm nay lại đi nhậu :)) ko phải nhậu vì buồn :)) mà nhậu vì từ lâu rất rồi a mới có đc cái cảm hãnh diện trước bạn bè vì 1 điều gì đó :D phải đó chính là e gái , e gái làm a hãnh diện lắm ... vì chưa 1 ai làm cho a có cái cảm giác hãnh diện trước mọi ng như e gái ... a thật may mắn khi bên cạnh e gái ...mọi ng ai cũng bảo e gái dễ thương, xinh đẹp giỏi giang, lanh lợi ... cám ơn vì e gái đã ở bên cạnh a e gái nhé ... anh iu e gái nhìu lắm :D
 
bạn có tin mình ko ...........
....................................
 
Một ngày mệt mỏi em gái à :)
 
giữ 1 cái gì đó trong long mà ko thể nói ra.....

cái cảm giác cực kì khó chịu...
 
-Chán,a nhớ e lắm ::( ở cạnh bên,rất mún ôm e nhưng ko đc . Nói chuyện thì 1 chút lại cãi nhau, dường như lâu lắm rùi 2 đứa chưa ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau lần nào. E về vn 1 tháng thì a bít sống sao? nỗi nhớ e da diết nó dày vò a từng ngày ::(
-A bít e ko thík a,e ko thík cách a nói chuyện,e khó chịu khi có mặt a ở gần e,e ko thík tất cả những j liên wan tới a ::( nhưng a vẫn thík e,điều đó ko thể nào thay đổi đc e à ::)
A viết những dòng này ở đây thì e chẳng thể nào đọc đc, nhưng a vẫn hy vọng 1 ngày nào đó...
 
Nằm thoi thóp ... chả ngủ đc :-<
Ngoài từ thoi thóp ra ko còn từ nào diễn tả đúng hơn nữa!

Lại còn nghe bài Wish trong Shenmue nữa :((
 
Dạo này em toàn mất ngủ :((

Cứ 3h sáng là tỉnh dậy là sao :((
 
A sẽ yêu E, yêu E muôn đời, dù là cách xa.

Dù trong con tim A đau nhưng A vẫn mãi ngóng chờ.

A sẽ ko sao, ko sao quên được ngày đó có nhau,

A luôn trông luôn mong ngày E quay về.

http://chacha.vn/song/15871
 
Mất anh thật rồi. Một con ngu ngốc, biết rõ người đó không còn yêu mình, người đó đang kiếm tìm một hạnh phúc mới. Người đó nói dối, người đó thích người khác.........
thế mà, mày vẫn cứ thế. Cứ yêu, cứ đến.
Tồi quá. HEPL::(::(::(::(
 
Dis pà thằng Sony,mới ra con PSP 3k pố mày đang định mua thì tung tin đồn ra PSP 4k trong dịp noel có nâng cấp fần cứng và chơi đc 1 số game PS2. Mẹ mày ép bố mày mua 2 con luôn àh ??????? X(X(X(X( Mẹ mày 3k còn chưa hack đc mày ra 4k thì để nghe nhạc, coi film, chơi game UMD à????
 
Không ngờ có 1 ngày chuyện tình của mình sẽ như bác GAIMAX . Cuối năm nay em sẽ sang Mỹ sinh sống, 3 năm yêu nhau kết thúc thế này thôi em. Anh ko muốn xa em đâu N à, ở lại đây đc ko em ?
 
một đêm dài thật khó tả ,em vẫn mịt mờ như làn khói nơi xa xăm nào đó ,nhớ thì sao chứ ,đâu có thay đổi được gì
 
em gái bịnh rồi ... a lo quá ... bịnh như vậy thì ngày mai làm sao đi tỉnh đây ... mau hết bịnh nha e gái ... tối a đi SN về a sẽ chạy qua thăm e gái ... ::(
 
Back
Top