Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Buồn ngủ mà sao ko ngủ được ta...
@ Ter : nghe nói dạo này em đang yêu? thấy sướt mướt quá..
 
tối qua đã nói hết với e gái ... xem như nhẹ lòng ... nhưng lại sợ ... mong sao a và e vẫn bình thường ... anh yêu em ...:'>
 
SMUS, cái cảm giác đó, em hình như đã gặp phải?????
Buồn thật, nhưng mà anh ơi, anh hãy thử đạp xe dọc một con phố vào buổi sáng. Và hãy bỏ ra ngoài những gì cao sang mà anh thấy mệt mỏi. Thử làm một con người bình dân với chiếc xe đạp và bộ quần áo phông. Cùng chiếc dép lê. Đạp xe, nhìn cảnh phố phường.
Hãy rời xa thế giới game đi. Sẽ chẳng có ai sống mãi được với thế giới ảo đó cả. Quanh ta, mọi thứ, mọi nơi, còn nhiều điều thú vị lém.
EM là đứa vừa bị người yêu phản bội nè. 3 ngày sống trong tủi nhục và khổ sở. Em đã nhìn ra ngoài. Và giờ em có thể nói. EM thấy hạnh phúc vì điều đã xảy ra^^
ZO ZO , cố lên! Thử nhăn mặt lại, rùi cầm máy điện thoại, tự chụp mình lúc xấu nhất xem^^ lấy đó là cái theme^^ hi^^:x:x:x
.
___________Auto Merge________________

.
hi^_^ ary! cố lên^^ ZO ZO! happy ! lucky ! I LOVE ALL PEOPLE!:x:x:x:x
 
9 ngày nữa thôi, mẹ có bất ngờ ko :D
 
Tại sao vì 1 người lại bùn đến thế.
 
Cũng muốn nói chúc mừng,nhưng chắc không cần đâu ::)
Vì dù sao người ta cũng không cần mà ::)
Thôi thì nói ở đây vậy ^^
Chúc mừng nha!!Đậu rồi phải không??Từ giờ chắc sẽ mệt hơn nhiều lắm,cố gắng nhé!!Nhớ giữ sức khỏe,coi chừng bệnh lại tái phát đó!!Uống nước ép táo đi,tốt cho cơ thể mà cũng làm giảm bệnh nữa,vậy mới vừa học vừa làm được.Nhớ nói bé học hành chăm chỉ vào,gần hết học kỳ một rồi.Cứ tập trung nắm cho kỹ chương trình 12 đi,học cái nào chắc cái đó,lung tung coi chừng không kịp đâu.Chúc may mắn!! ::)
 
Nói mà ko chịu thấm hay là ko muốn nghe nhỉ :|
Tự dưng thấy lời nói mất kí lô thì chả muốn nói gì nữa =((
 
05/20/09 -- về VN thăm gd .. yeah yeah yeah :D
06/20/09 -- trở lại bên đây =((
06/27/09 -- dọn dẹp mọi thứ
06/29/09 -- lái xe dọn nhà qua Cali
07/01/09 -- đến nơi

aaaaaaaaaaaa, lo wa'
 
sáng nay mới ăn 2 con 0... :hug:
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tại sao còn cứ vấn vương thế

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
I am the wind ... as free as the wind ...

You are the water ... as pure as the water ...
 
uhm, tối mai đi ăn tối cùng người ta rồi. Sao lòng cứ vấn vương. ARY ơi, cố lên mày nhé^:x
 
a cần nụ cười của e - a đã đc nhìn ... a cần 1 cái ôm thật chặt - e đã cho a cơ hội ... a cần 1 nụ hôn từ e - e đã cho a nụ hôn ... đến bây giờ a vẫn còn run, lần đầu tiên a có cảm giác đó - mặc dù a đã có 2 ng bạn gái trước khi gặp e ... cám ơn e nhìu lắm ... cơ hội này a biết chỉ đc 1 lần ... a sợ ngày mai kia a và e sẽ ko còn gần nhau nữa ... ~ gì e dành cho e hôm nay, a sẽ mãi nhớ ... đó là lý do vì sao e đặc biệt với a ... sẽ mãi yêu e dù e ko thuộc về a ... :'>
 
Đang nhậu tự dưng thấy ,,, ;))
Hình như hôm nay hơi khìn ta ơi :'>
 
Back
Top