Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

hôm nay đi học bị trượt té tét quần , xui thế :(( .......
 
tối thì đi học, cả chiều ngồi đợi, đợi 1 điều vượt quá tầm tay, xa vời, ảo mộng. Muốn cry :">
Tối, lại online, chat chit và thức đêm, chiều lại ngủ, chẳng bao h để ý đến 1 người, thật buồn mà ko biết làm sao!
 
Sáng nay có những phút giây thật hạnh phúc bên em. Nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác nghi ngờ sợ mất em cứ đến tát vào mặt anh. Anh ko còn là người lạc quan và luôn suy nghĩ tích cực như xưa nữa, chính em đã thay đổi anh!
 
383.gif
Mai thi môn đầu tiên đời sinh viên
 
Còn ta mai là môn chuyên ngành ...
Tiêu mịa rồi hờ hờ :'>
Làm đc 70% bài tập thôi thì sao đây ::(
 
vội vã trở về
vội vã ra đi
......................
 
Ở bên cạnh e nhưng ko đc biểu lộ tình cảm của mình T_T khó chịu wá e à,rất muốn e thật chặt lấy e nhưng a sợ... nếu e có chút tình cảm thì tốt rùi,nhưng e mà ko có thì ôm e rùi e lại chuyển nhà khác ở,a ko đc gặp e nữa, như vậy còn tồi tệ hơn đối với a hix hix a vẫn luôn hy vọng:hug:
 
Sao hôm nào cũng giựt mình dậy ngay giờ này thế nhỉ? Đổ mồ hôi lạnh nữa ...
Hình như do tiếng mèo kêu :-j
Ủa ... vậy là sao? :-s
 
Chỉ còn đc gặp em ấy vài ngày nữa thôi , 15 này là em ấy về quê luôn gòi . Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi và mình chưa nói cho nhỏ biết mình thích nhỏ
 
chuyện cũ đã qua rồi e nhé ... đừng buồn nữa ... như e nói ... đổi lại e có a - ông trời đã mang a đến với e :'> ... ko phải đâu ông trời đã mang cả 2 đến với nhau đấy ... a ko hứa - a ko nói ... a sẽ làm - làm thật nhiều để chứng minh rằng người yêu e nhất chỉ có mình anh ... biển cả sẽ có lúc sóng to ... a và e hãy cố gắng vượt qua e nhé ... a tin a sẽ làm đc nếu như có e và e cũng thế phải ko :'>
 
Hic, tối qua bắn lộn với tụi CS Portal ... HS nó bị nó chửi cho té tát ::( đúng là con nít ...
Ngày mới cứ bật hình lên ... chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó, ngắm ... cười 1 mình rồi té đi học ;;)
 
xong xui, hôm nay là ngày rảnh rỗi cuối cùng ... Từ nay làm thêm 1 job nữa, thân ốm yếu như con tép ko biết làm nỗi 2 chỗ ko :| ....... ::( Ráng lên thôi, ôi đồng tiền .. sao mài mãnh liệt thế :(( :((
 
tôi hiểu ra rằng tôi chỉ có thể có tình bạn thân mà thôi, nếu tiến thêm 1 bước thì giọt nước sẽ tràn ly và tôi sẽ mất tất cả ::)
 
Thiển cận !
 
Lạnh ! nhưng vẫn ấm và vui khi có người để ý đến mình :hug:
 
Mem với Mod như thế thấy chán chán...
Không còn như lúc xưa nữa ::(
 
Thật là chịu hết nổi cái cảm giác này rồi, tập quên nó đi thôi!!!Trời Đà Lạt bắt đầu chuyện lạnh, noel sắp tới rồi :D.
 
Back
Top