phucminh17
Mario & Luigi
- 2/10/07
- 704
- 0
Hôm này 24/12/2007
Vừa ra đường gặp một em đứng đường đi cái tướng dẹo dẹo thấy ghét quá , cầm cái xẻng đập vào đầu em , em ko có vừa móc súng ra bắn tui làm tui mất vài giọt máu , đứng cho em bắn thêm vài phát nữa , tôi đây đâu phải tay ko , liền móc ra một cây shotgun nhắm thẳng vào đầu em gái tui , mọi người nghe một tiếng bùm chạy lại xem thì chỉ còn một cái xác ko đầu , và một tên da đen đang bỏ chạy . Một tên policeman đi moto dí tôi , một tiếng bùm nữa tên police ngã xuống đất . Rồi mỗi ngày cảnh sát thật đông hết SWAT đến FBI đều trờ thành những cái xác ko đầu ( rùng rợn ) , một lát sau chẳng thấy một tên cảnh sát nào nữa mà thay vào đó là một chiếc xe tăng . Tôi lên leo lên Hyra bay mất , đang bay có một tiếng bít ngày càng lớn và bùm máy bay tui rơi . Tui nhảy dù xuống một thị trấn gần đó và nghĩ cuộc đời tội phạm của mình thế là đủ nên leo lên một chiếc xe rồi đâm thẳng vào xe tăng , xe bốc cháy tui vẫn ngồi bình thản và nở một nụ cười , tui chỉ còn kịp nghe một tiếng bùm ánh mắt tui tối dần tối dần và cuối cùng tui vẫn thấy mình còn sống và đứng trước cửa một bện viên gần đó . HẾT !!!!!!!!
Vừa ra đường gặp một em đứng đường đi cái tướng dẹo dẹo thấy ghét quá , cầm cái xẻng đập vào đầu em , em ko có vừa móc súng ra bắn tui làm tui mất vài giọt máu , đứng cho em bắn thêm vài phát nữa , tôi đây đâu phải tay ko , liền móc ra một cây shotgun nhắm thẳng vào đầu em gái tui , mọi người nghe một tiếng bùm chạy lại xem thì chỉ còn một cái xác ko đầu , và một tên da đen đang bỏ chạy . Một tên policeman đi moto dí tôi , một tiếng bùm nữa tên police ngã xuống đất . Rồi mỗi ngày cảnh sát thật đông hết SWAT đến FBI đều trờ thành những cái xác ko đầu ( rùng rợn ) , một lát sau chẳng thấy một tên cảnh sát nào nữa mà thay vào đó là một chiếc xe tăng . Tôi lên leo lên Hyra bay mất , đang bay có một tiếng bít ngày càng lớn và bùm máy bay tui rơi . Tui nhảy dù xuống một thị trấn gần đó và nghĩ cuộc đời tội phạm của mình thế là đủ nên leo lên một chiếc xe rồi đâm thẳng vào xe tăng , xe bốc cháy tui vẫn ngồi bình thản và nở một nụ cười , tui chỉ còn kịp nghe một tiếng bùm ánh mắt tui tối dần tối dần và cuối cùng tui vẫn thấy mình còn sống và đứng trước cửa một bện viên gần đó . HẾT !!!!!!!!

. Tha hồ trổ tài tay lái lụa
, nhất là lúc cỡ 4-5 sao 
.
)