Kể về một lần cố gắng chết của mình nhé.
1. ĐỊnh nhảy lầu nhưng nếu chết kiểu đó nó be bét lắm, với lại mọi người lại nói là "thằng này tự tử vì tình" <--- kém. Rồi thể nào ông bà cụ cũng cảm thấy thằng con mình thật hèn kém. Thế nên mình không chết kiểu đó, chọn kiểu khác.
2. Nhảy xuống biển ~.~ có lẽ sẽ là một giải pháp tốt vì mình vốn không biết bơi, rớt xuống rồi thì không chết cũng chết, nhưng vẫn chỉ là có lẽ do hồi xưa nhìn thấy một người chết đuối, người trắng bệch, trương lên to lắm... rất ghê ::(
3. Uống thuốc chuột ~.~ nhưng chết theo style Lão Hạc này không được ... êm lắm, đọc cái đoạn lão Hạc chết như sùi bọt mép này nọ, lăn lộn rồi mới chết đc <--- thật ko dám.
4. Suy nghĩ mãi mới ra mua thuốc ngủ. Thế là mua, mua nhưng rồi chưa uống, cứ để đấy - phởn nên là uống liền, nốc 2 vỉ vào thì có trời mới cứu đc.
5. Một ngày đẹp trời, tớ phi xe ra đường, đạp số - rú ga và ... nhắm mắt

thật tiếc là lúc đó tớ không chết nên phi như điên như thế, mà lại nhắm mắt tới 10s mà ko chết. Tiếc thật... có lẽ ông trời chưa muốn đón nhận tớ :hug:
Giờ chết á??? điên à? thằng nào bảo tao chết - tao đập nó chết trước. Chết làm sao được khi còn bao nhiêu gái xinh tớ chưa tán đc

chết làm sao được khi kỳ này tớ còn chưa nhận tiền học bổng

chết làm sao được khi tối qua - lúc uống rượu ốc - tụi nó hẹn ngày kia đi uống rượu với chân gà nướng :p
Nói chung là chết là phí... đặc biệt khi nghĩ rằng, ta chết - những đứa đã làm ta đau khổ nó coi thường X( phải sống mạnh mẽ và đàng hoàng

phải đứng dậy và đứng thẳng để vươn cao rồi ngẩng mặt nhìn đời chứ
