Con trai chỉ cần tỏ cái uy riêng của bản thân thế là đủ, chẳng cần phải an to nói lớn làm gì. Ví như đang trong một căn phòng ồn ào, mọi người đang tranh luận chỉ cần người đó lên tiếng, tất cả đều phải im lặng lắng nghe, còn khi có việc gì không hài lòng, không cần phải to tiếng hay nặng lời chỉ cần 1 cái cau mày hoặc liếc nhìn là khiến người khác đủ hiểu ý. Hơn nữa đã là nam nhi thì phải có ý trí tiến thủ. Luôn luôn tin tưởng vào bản thân và biết nuôi chí lớn chứ không vòng vo chỉ mấy chuyện chơi bời ăn uống...
Còn chuyện rượu chè, bây giờ chẳng thể tránh được, chỉ cần không nghiên ngập quá là được. Chuyện gái gú, con người thì cũng vẫn là một sinh vật trong con người vẫn tồn tại bản năng của loài thú, vì thế con trai mà nhìn con gái đẹp rồi mê thì cũng là chuyện thường tình tuy nhiên nếu vì thế mà để bản năng vượt qua lý trí thì tầm thường và đáng khinh bỉ quá.
@ chủ topic: Bác chẳng cần lo nghĩ làm gì cho mệt. Vì sinh ra thì bác cũng là một tên con trai rồi tránh sao được, bác vẫn mang gien XY mà kể cả có bi gay đi nữa. Hơn nữa chẳng có tên con trai nào mà lại không động lòng khi bị mọi người nói mình giống con gái cả. Nên chuyện này chẳng cần phải lo nghĩ nhiều.