vinhnguyen2308
Youtube Master Race
- 16/3/06
- 31
- 0
Mình cũng ở hoàn cảnh chủ topic này ,giờ cũng đang chán lắm .Từ bé đến cuối cấp 2 bị nhốt khóa cửa trong nhà suốt ,do bố mẹ đều đi làm ko ai trông ,đến cấp 3 bố mình mất thì mới bước đc ra khỏi cửa .Nếu nói về bạn bè thì hiện giờ mình ko có bất kì 1 người bạn nào ,kể cả bạn bình thường ,có quen biết vài người nhưng cũng chỉ sơ qua ,gặp chào 1 cái rồi biến .cái quan trọng là mình rất thiếu tự tin khi giao tiếp ,thương người ta nói chuyện thì mình im lặng ::( mình cảm thấy sự có mặt của mình trong nhóm hội là 1 sự thừa thãi cho nên mình chả còn muốn đi đâu với mọi người nữa .Cuộc sống với mình cũng ko còn gì lôi cuốn và thú vị nữa ,mong mình tai nạn hay bệnh gì chết quách đi cho xong ,ko dám tự tử vì sợ.
Tự tin lên, mình phải có bạn chứ, bạn tốt hay bạn xấu thì đều là bạn cả thôi. Im lặng mãi ko tốt đâu, bạn phải cởi mở và hòa đồng lên, dẹp bỏ mọi cái tự ti of bản thân. mà bắt chuyện với người khác chứ đừng tự khép mình lại như vậy. :hug:
Chết làm gì hả bạn? cuộc sống này vẫn rất tuơi đẹp mà, quan trọng là cách bạn đón nhận nó ntn thôi.
Bạn hãy nghỉ tới cha mẹ mình, công ơn nuôi nấng mười mấy năm trời of họ lẽ nào bạn lại quăng sông đổ biển như thế ::(. Luôn luôn yêu đời và tìm cho mình một thú vui nào đó để quên đi cảm giác chán chường mà vui vẻ yêu đời hơn, như tìm một môn thể thao, một trò game nào đó, hay một người bạn gái :'>...
Ko ai sống trên đời mà là thừa thải cả, bạn đừng nên nghĩ vậy. Nếu như bạn cố gắng sống thật tốt, thật co ích thì chắc hẳn xã hội sẽ đón nhận lấy bạn, nhưng nếu bạn abcxyz thì dĩ nhiên bạn mới là một người thừa thãi :
. Hãy cứ sống tốt đi nhé!Tối nay bạn thử ngủ sớm,ngủ thật ngon vào, ngày hôm sau thức dậy cũng thật sớm, đón lấy ánh nắng mặt trời, mỉm cười thật tuơi với người đầu tiên bạn gặp trong ngày, có thể lúc đấy bạn cảm thấy yêu đời hơn đấy :wink:
p/s: ôi, sao mấy hôm nay tâm trạng mình cứ gọi là tràn trề, thích làm bác sỹ tư vấn tâm lý thế này :'>
.


bạn còn trẻ đời còn dài thất bại cũng chỉ là phù vân mà thôi 
