Nhìn lại đằng sau...thấy mình ngu vãi

Status
Không mở trả lời sau này.
Có gì hay ho mà phải khoe khoang nhỉ :|

Nếu thực sự biết ăn năn hối lỗi và có tự trọng thì chả ai lại nói về quá khứ của mình kiểu đó cả :-j
 
cậu thật đúng với những gì cậu đã nói ở cái tiêu đề của topic :)
 
không sao làm lại từ đầu đi, nếu không được thì còn 2 người em mà sợ gì, làm không được đi chết lun cho mẹ cha nhờ
 
rất tuyệt,chủ topic đã trưởng thành lên rất nhiều :)
 
cái chính là bạn tâm sự có vẻ ko có chút hối hận gì cả, và như thế bạn đã sai, giờ hãy cố gắng làm lại từ đầu nhé, chúc thành công
 
Giờ cảm thấy mình đúng là thằng phá của mà. Nhất là con xe Viva cả tuổi thơ mình gắn liền với nó. Ngoài ra còn là con xe may mắn của ba nữa :(( Từ nay không còn đú theo trào lưu chuyên tâm học và cố gắng nối nghiệp ba mình. Để còn theo đuổi em hot girl chứ =))

P/S: Năm 12 thằng bạn học chung lớp bào:"Mày ráng kiếm 1 con nào mà thấy thật thích rồi theo đổi thì mày không còn ham hố nữa." Bây giờ thấy chí lý thật b-)

nếu ko có cô hot girl ấy thì ko biết có topic này ko nhỉ?


đã tâm sự hết rồi, chúc bạn làm dc những điều cần làm, những điều đúng !
 
Lúc đầu cũng càm thấy như các bác vậy, nhưng sau câu nói của tớ thì bác Gasuhuynh không còn gấu nữa. Thôi thì cũng là điều đáng mừng. Quay đầu lúc nào cũng là bờ mà :)
 
nhìn vào tâm sự thì cũng thấy đúng là ngu thật

tương lai có hết ngu hay không thì chưa biết
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top