Những ai sẽ và muốn tham gia EARTH HOUR vào chia sẻ

Status
Không mở trả lời sau này.

hiepsihattao

Mega Man
Tham gia ngày
12/5/07
Bài viết
3,373
Reaction score
16
Hôm nay mình sẽ tham gia Earth Hour ,đây là lần thứ 2 tham gia(năm ngoái nữa) /thực sự tham gia cái này ko có cảm giác phấn khởi,hồ hởi........(nói chung là cảm giác vui) .Một phần có lẽ mình tự tham gia chứ ko cùng hoạt động với mọi người ,và cũng vì thấy dạo này xem tv thấy động đất,thiên tai,thời tiết............thay đổi quá ,như động đất Haiti,hạn hán,bão lũ có lẽ ko xa đâu chính là miền trung VN nước ta,và bao nhiêu thứ kinh khủng sẽ xuất hiện trong tương lai......................... Vậy nên mình mới quyết định ra ngoài,vận động bố mẹ tắt điện trong 1 tiếng cùng mọi nơi khác
Mới đây mình biết có những người bỏ 1 tiếng tắt điện nhưng lại đứng ra dựa trên Earth Hour để tổ chức những buổi buffe ,tiệc và bán vé ít nhất 100k ,rồi sau đó ăn uống,tắt điện,mua nến thắp /Mình thấy lạ rằng,đã tắt điện để tiết kiệm 1h điện,và bảo vệ cho Trái Đất,vậy bỏ ra hơn 100k để mua vé đi ăn tiệc để làm gì ?? rõ ràng họ ko quan tâm gì,nhất là những người tham gia mua vé,họ chỉ đi vui và tưởng "mình tắt điện rồi,vậy là tham gia rồi nhé,hôm sau có cái để khoe"
------------
Ai muốn và sẽ tham gia Earth Hour thì comment 1 câu nhé ,tham gia ko phải hy vọng mọi người biết mình có tham gia mà hy vọng góp phần 1 chút nhỏ xíu vào việc bảo vệ Trái Đất
 
Earth Hour chủ yếu để vận động để mọi người có ý thức hơn trong việc sử dụng điện hàng ngày thôi, chứ cả năm tắt có một giờ thì thấm tháp vào đâu. Mà đã vận động thì phải có tiệc tùng, quảng bá các thứ chứ :D
 
Nói thật chứ nhà mình EH mà tự ngắt điện 1 giờ thì các quý vị hàng xóm lại kháo nhau "Vẽ chuyện"...Cụng ngại :-ss
Âu đây cũng là lí do 1 số lớn gia đình không tham gia EH
 
^ kệ họ chứ. Cứ thiên hạ lời ra tiếng vào là sợ à :-??

Cứ làm những gì mình cảm thấy cần thôi.

Xạc đèn bàn rồi, tối nay tắt hết điện vẫn có cái để học :">
 
^ còn tối nay chỉ mong chỗ dạy thêm tham gia EH, học từ 7h30 - 9h :))
 
tắt điện ra ngoài dạo phố là bình thường,mình thủ sẵn em psp rồi
 
tắt điện xong bật lên lại cũng tốn nhiêu đó điện :| Cái trò này chỉ nâng cao ý thức thôi, chứ ai chả biết môi trường giờ như bãi rác, ko phục hồi lại dc nữa
 
tắt điện xong bật lên lại cũng tốn nhiêu đó điện :| Cái trò này chỉ nâng cao ý thức thôi, chứ ai chả biết môi trường giờ như bãi rác, ko phục hồi lại dc nữa

Lí lẽ như shit lại còn sặc mùi ích kỉ , nói chuyện kiểu đó thì để mặc môi trường cho nó chết luôn à ?
Nếu như bây giờ làm luôn 1 phát "tháng trái đất" thì có ma nó theo ? Hoặc là Nhà nước chơi kiểu cúp điện ép buộc thì dân đen nó có la làng lên ko ? Cái gì mà chẳng có sự khởi đầu , đầu tiên là 1h rồi 2h ... 1 người rồi 2 người làm ... rồi từ từ ý thức sẽ cao lên .
Trước sau gì chả phải chết , vậy thôi sinh ra trên đời làm quái gì cho khổ sở ?
 
ông chủ thớt tắt điện xong ra phố chơi psp rồi lúc mở điện đem về sạc lại... =))

Cái trò này tôi thấy nhiều cái còn bất cập lắm ;)) Lưu ý tránh xa khu vực các bạn trẻ cầm nến nhé =)), ban đêm tụ tập với nhau đốt nến suốt 1 tiếng không hiểu bọn nó nghĩ thế nào X_X
 
MÌnh không tham gia đâu,mình là người xấu.
 
có thể do mình kém hiểu biết nên mình chả hiểu việc mình tắt 1 cái bóng đèn đi thì giải quyết điều gì cho xã hội

mình cũng không hiểu là nếu cả nước mỗi nhà tắt 1 cái bóng đèn đi thì tiết kiệm được bao nhiêu điện cho công ty abcxyz?

mình chỉ thắc mắc rằng mình sử dụng điện mình có trả tiền cho công ty bán điện chứ mình có xài free đâu mà lại dùng từ "tiết kiệm"?

hay nhà nước mình trích tiền ra bù lỗ cho các công ty bán điện à?

thế nếu như nhà nước có bù lỗ cho bọn bán điện thì cái tiền bù lỗ đấy là do tự bọn nhà nước nó lao động kiếm ra hay là tiền nó thu từ dân ra:|

thật lòng mà nói thì chả hiểu mỗi nhà tắt điện đi 1 tiếng thì giải quyết được cái gì cho xã hội, giải quyết được cái gì cho môi trường ???
 
^ vậy nên Bác Hồ mới nói: "Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người". Trồng 1 cái cây dễ, hồi sinh một cánh rừng dễ, nhưng trồng được một con người mới rất khó.
 
Cả 2 post trên nói rất hay,cái vụ đó cũng đang trực tiếp trên htv7,earthhour cái quái gì mà 2 cái màn hình chà bá,xung quanh đám khán giả thì đèn vẫn còn sáng trưng,đã vậy có mấy em nhỏ lên hát nữa,Việt Nam đúng là chỉ được cái khoảng hô hào là giỏi.
 
Kong là vô danh tiểu tốt
ông chủ thớt tắt điện xong ra phố chơi psp rồi lúc mở điện đem về sạc lại...
dùng là bình thường,nếu ko mình lên núi ở à,nói vớ vẩn thế
1h tắt,ví dụ 1 nhà xài 2 cái bóng,1tr người/VN thì giảm dc bao nhiêu,trên 32 nước là bao nhiêu?? mà giờ lại đang ko có nước,sông Hồng mấy bạn trên HN xem còn bao nhiêu nước,chắc giờ còn mấy con cá bống ở sông ,1h công nhận nghĩ qua chả bao nhiêu nhưng tính lại là hơi bị nhiều
 
Để coi....hôm nay mặc dù trời mưa vẫn ráng dạo 1 vòng Q1 xem ra sao.. và tình hình là khá nhiều đèn vẫn sáng. Về tới nhà thì thấy nhà cũng tham gia EH bằng cách tắt đèn và mở máy lạnh.... =)) =))
 
dịp EH các nhà hàng khách sạn lớn thích lắm ;)) có dịp tiết kiệm khối tiền điện + tổ chức thêm cái trò buffet bán vé mà khách trọ ko phàn nàn đc, dân đú thì thích vào buffet :))
 
hôm nay mình bảo mẹ "con phi lên hồ chơi với bạn", ra ngoài chơi tranh thủ earth hour. mẹ giật mình "ô thế hôm nay 27 rồi à ? thế mấy giờ rồi ?", "8h21p mẹ ạ", "thế con tắt điện trên tầng 3 chưa ?" "......"

cả nhà ủng hộ :-> bố mẹ để mỗi cái tv xem. tắt đèn mấy tiếng liền :))
 
Thanh niên VN ủng hộ EH, tắt đèn, đốt nến.
Miễn bình luận.
 
^
chỗ tớ nó còn đốt võ xe nữa :))
 
Haha, tắt điện để thải một đống CO2 vào không khí, thế thì thà ở nhà bật cái quạt với cái Tv cho rồi đi ra ngoài làm gì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top