Cái đầu và cái miệng , một chút hành động để chứng minh , ít nhưng chất , đúng thời điểm và phải nắm bắt cơ hội , lun lun thành công , nhưng nghĩ lại chã khác 1 thằng cơ hội
- Bộ mấy cách trên không ai áp dụng thành công à ...... Tui làm được chẳng lẽ mọi người không làm được ....... Nên nhớ rằng, tui là một thằng lùn, không tiền, không việc làm đó nha ......
Còn tôi thì có tất cả những thứ mà một đứa con gái cần có , một chút ngoại hình , một chút tiền bạc và một chút miệng lưỡi.Nhưng cái hơn hẳng và luôn tự tin chinh phục bất cứ nhỏ nào là " lòng chân thành " vô thời hạn
Tớ cũng hơn được gì các bác đâu , vừa xấu , vừa mập , miệng lưỡi nói năng thì chán ngấy , nhà lại ko giàu có gì nên cho đến bây giờ chả cua thành công được em nào đâu :(
Tớ cũng hơn được gì các bác đâu , vừa xấu , vừa mập , miệng lưỡi nói năng thì chán ngấy , nhà lại ko giàu có gì nên cho đến bây giờ chả cua thành công được em nào đâu :(
Nhiệt tình cách mạng + ngu dốt = phá hoại.
Con bé phóng viên viết bài này hơi hiền, chưa dám viết láo quá mức về những trò quái đản trong kỹ nghệ cưa cẩm, vì vậy bài viết vẫn còn hơi nhàn nhạt.
Từ hồi có hướng dẫn của DM,tớ đã thực hành rất nhiều nhưng không có kết quả,có hẳn 1 hộp BCS tớ trữ dần,giờ nó đã quá date tớ vẫn chưa xài được cái nào,đang tính tặng thằng bạn để nó có cái xài khi đi tới mấy khu đèn đỏ
đang buồn đời tính quay về với vòng tay gia đình thì bạn...xuất bản tập 2,nguyên nhân thất bại...