Những cái đuôi khó chịu

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghỉ học cho khỏe .
Ko cố gắng trò chuyện ,tâm sự với người ta 1 chút , dù sao cũng có người để ý là tốt rồi :'>
 
người ta nói vẻ bề ngoài rồi cũng tàn phai theo năm tháng, nếu người ta tốt bụng, lại yêu thương chủ topic thì chủ topic nên tiến tới hôn nhân >:d<
 
đi học kiếm mấy nhỏ bạn, kiu tụi nó ngồi chung quanh, mình ngồi giữa, thế là chặt được đuôi thôi. Ngày nào cũng vậy, chắc người ta cũng hiểu ý màh tránh ^^.
Mà mún thực hiện cách nì thì chủ topic fài có nhiều bạn, mà bạn thì chắc phải lựa bạn nào có mùi dễ chịu =))
 
Ngày tham gia: 07-11-2006
Bài viết: 1,175
Rep Power: 9
ImStuwolf là vô danh tiểu tốt
người ta nói vẻ bề ngoài rồi cũng tàn phai theo năm tháng, nếu người ta tốt bụng, lại yêu thương chủ topic thì chủ topic nên tiến tới hôn nhân >:d<
Thế thì uông mất đời gái của chủ 2 pic :'>
Em tuy ít tắm nhưng ko có mùi :'>. ( ít nhất là ko có loại mùi 10 kiểu như anh kia) ngoại hình ko đen lắm :> . Nói chung là ... Nhưng cũng đú xin làm 1 đuôi :'>
 
Nguy hiểm còn hơn bị MAFIA đe dọa nữa ;;);;)
 
:o miễn bình loạn
có một anh chàng xấu trai để ý , em vẫn không quan tâm, sẽ vẫn đối xử niềm nở, thế nhưng... anh ấy thì rất hay ngồi gần em ( lớp ngồi tự do ) trong khi anh ấy ở ... dơ, ít tắm nên ... mỗi ngày hôi mỗi mùi khác nhau, bữa thì mùi chuột chết, bữa thì mùi phèn chua, bữa thì mùi cá sống...etc, nói chung rất là khủng khiếp
Ặc ặc =((
 
Kêu ảnh lên gamevn đọc những dòng này của em là ok :wink:
 
đệ chỉ tỉ tuyệt chiêu gia truyền nè, dễ làm lắm tuy hơi tốn kém : ra nhà thuốc tây thủ luôn một... thùng dầu cù là, mỗi lần vô học nếu thấy 'người tiếp thị nước hoa thiên nhiên' tới gần thì móc hộp dầu ra, vít 2 cục thật to nhét luôn vô lỗ mũi, mùi dầu bảo đảm dễ chịu hơn mùi nước hoa... hỗn hợp của lão kia :))
còn về miss.nở hifi thì đệ chịu 8-}
 
minh cũng chơi quả bốc mùi, thằng ấy ngồi gần thấy ớn là bỏ, có gì đâu :D
 
Tớ cũng bốc mùi đây nè ,dùng thuốc gì chỉ có hiệu quả vài ngày ,rồi đâu lại vào đấy , hên ngồi cùng mấy em ko nặng mùi , em nào em nấy bốc mùi nước hoa thơm ngào ngạt ,át đi mùi khó chịu của tớ , ngày nào ko ngồi gần mấy em đó ko chịu nổi :'>
 
--Làm wen với vài đứa bạn gái mà theo em là " bình thuờng " trong lớp rồi vào học thì ngồi kế bên nhau , thế là tách đc 2 vợ chồng Chí Phèo kia . Ko thì kiếm 1 anh tử tế nào ấy trong lớp , bỏ nhỏ với anh ấy rằng em đang cần đc giúp đỡ , kiu ảnh ngồi kế bên mà bảo vệ khỏi 2 đứa quái vật kia . !! ;))
 
thực ra đọc xong thì tớ cũng muốn làm đuôi của nganhrist lắm nhưng mà tớ ko có mùi và cũng ko pede (man 100% ),chắc là ko sao chứ :x
 
--Làm wen với vài đứa bạn gái mà theo em là " bình thuờng " trong lớp rồi vào học thì ngồi kế bên nhau , thế là tách đc 2 vợ chồng Chí Phèo kia . Ko thì kiếm 1 anh tử tế nào ấy trong lớp , bỏ nhỏ với anh ấy rằng em đang cần đc giúp đỡ , kiu ảnh ngồi kế bên mà bảo vệ khỏi 2 đứa quái vật kia . !! ;))

Xong rồi anh ấy cua luôn em này :))
Cách này cũng được , cái khó là chủ topic có quen bạn bè học chung ko , rủ vài đứa vô ngồi học chung là ổn ngay ,biết đâu anh chàng Chí Phèo với chị Thị Nở nhìn thấy là tránh xa à
 
cái mùi đấy theo ngôn ngữ của dân '' Ở dơ học '' là phát tiết ra mùi của đàn ông =)) nhưng tiết ra đến nổi lên men thế này thì =)) minh từng 3 ngày ko tắm tưởng kỉ lục rồi còn có vị đại ca cao tay hơn cả mình =)) lên men thế ko thấy ngứa sao zời =))
 
thế sao nganhrist ko cố làm mai cho cả 2 anh chị này đi,thế là thoát ấy mà :D
 
1 anh xấu như ma , 1 chị Thị Nở thì đồng tính ,quen kiểu gì đây? :whew:
 
bạn có cường điệu không vậy =.= . Nếu lão xấu kia là ngừoi nhạy cảm bạn làm mấy cử chỉ khó chịu thì lão buông nhưng chắc không phải rồi :)) . Nói thẳng ra thôi, người kém nhạy cảm cũng dễ tính lắm, chấp nhận sự thật ngay. Mà nếu không chấp nhận thì thật là giẻ rách (đã không tinh tế lại còn tinh vi =.= ), mất lòng giẻ rách cũng chẳng sao =)) Đường nào cũng được =)).
 
Không nên nói xấu người ta quá, cùng lắm là xin chuyển lớp or chuyển giờ học thôi bạn. Nếu ko xong thì xin học trung tâm khác, cùng level là đc chứ gì.
 
Sự thật mất lòng , thà kín đáo mà làm ,còn hơn mang tiếng phân biệt ,mất lòng nhau ::(
 
Chuyện là ở lớp học kèm tiếng anh của em, có một anh chàng xấu trai để ý , em vẫn không quan tâm, sẽ vẫn đối xử niềm nở, thế nhưng... anh ấy thì rất hay ngồi gần em ( lớp ngồi tự do ) trong khi anh ấy ở ... dơ, ít tắm nên ... mỗi ngày hôi mỗi mùi khác nhau, bữa thì mùi chuột chết, bữa thì mùi phèn chua, bữa thì mùi cá sống...etc, nói chung rất là khủng khiếp,
=)) nganhrist có thể là rất khá văn, lại còn học tiếng pháp nữa =))
Muốn tránh thì chỉ cần đến lớp sát h học hoặc muộn 2 3 phút là ok. Đóng học phí rồi, ko học thì phí tiền. :))
Còn nếu chẳng may đối diện, ko đỡ đc, hoặc lỡ như phải tiếp chuyện thì đừng nhìn vào mắt, nhìn vào mũi hoặc tai...là ok =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top