Những cảm nhận đầu tiên về FFM08? Post nơi đây!

À ừ thì cảm nhận, nhưng mà cảm nhận của tui dài quá nên đành post riêng ra một topic ngoài kia rồi :-"
 
chỉnh cái nào chả đc nhưng không thể hiểu sao trong bản này cầu thủ sút phạt chân trái hay thế
có thằng sút có 5x mà cech phải vào lưới nhặt bóng
tui hàng luôn nó toàn bắt thủ môn đẩy bóng vào lưới thôi
bên này có bác Dun bên cabal có bác nhuphuong
sao 2 bác này giống tính nhau thế

không những vậy, bọn nó còn sút xa kinh lắm
sút là vào
căng như đại bác
tình hình này chắc chơi 2 DM
 
uhm, game này nên chơi 2DM, nhưng như thế thì hàng công lại yếu, chả hiểu bọn nó bày tactic nào mà phối hợp kinh thế, của tớ chủ yếu chỉ là 2 thằng st chuyền đi, chuyền lại cho nhau thôi, nên nhìu khi bị bắt bài :|
 
cái bọn tự động ***** hiểu sao cứ dribing là qua nguyên hàng hậu vệ mình :))
 
ờ, mà bản này bọn nó dribbling khiếp quá, 10 lần dribbling thì hết 8 lần qua người, Messi cũng đến thế là cùng =))
 
uhm, 08 này tuy xem thích mắt hơn nhưng có khi tính chiến thuật k =07 vì dribling + long shot quyết định nhìu quá, thằng nào mà long shot tốt thì làm cha ng ta lun ;))
 
Các pác hạnh phúc thật - ko biết bao giờ ở ĐN mới có disk để mà mua. Nghe các pác nói mà em cảm thấy thèm
 
Messi mà bên mình thì dribing từ 90 sẽ về 80 , còn vào tay AI thì nó thành 1 tỷ =))
 
Simulation bản này sim tức cười lắm :)). Vừa thắng Arsenal 4-1 xong thì thua Wigan 2-0 .... :|Rồi tùm lum kết quả, kiểu ko ngờ đc
 
Mới chơi mà đã simulation rồi là sao? :| Mới tập chơi game à? Vào để phá game à?
 
cầu thủ bật tường nhiều
nhiều khi chuyền ngu lắm
đối mặt TM nó chuyền ngược lại ra đằng sau
gần giữa sân
tức đ é o chịu đc
 
ko. cái này là mùa thứ 4 của tớ rồi, 3 mùa đầu ko có sim, mùa 4 sim thử xem nó ra làm sao đã
 
sim là zè
cái này nghe lạ thế
giải thích đi NFSU
 
simulation, tức là giao cho máy tự tính toán, tự quản lý thay mình. EA tuyên bố, với chức năng này, ta có thể hoàn tất 3 mùa giải trong 1 đêm :))
 
yeah, công nhận là nó sim lẹ thật. Nhưng mà nó sim sao ấy mà Vaart của tớ dính achilles tendon 8 weeks, Vidic đi lun 3 tháng với Nasri đi 15 tuần ... :| Đuối lun ...
 
thế làm sao sim dc vậy mấy bác,như thế nào mới sim dc....lần đầu tiên nghe vụ này đó
 
trong phần Option có lệnh Simulation đó ;))
 
Cứ chơi Sim đi, sau một ngày thì Uninstall game là vừa, phí cái DVD 15k :|
 
Cũng ko hẳn, tớ thường xếp calendar trước mùa giải, xong sim tới trận đầu tiên của mùa. Lúc đó bắt đầu chơi tiếp
 
cảm nhận đầu tiên là đá trên sân nhà cực dở, lấy liverpool, mới thắng oanh liệt Chelsea 3-0 ngay trên Stamfordbridge, về Anfiled thua Derby County đang đứng chót bảng và chưa có 1 bàn thắng nào với tỷ số 2-0, bị mấy trận như vậy rồi
nói chung là chuyển nhượng dễ hơn bản trước, lấy Liverpool, sau 1 mùa vô địch League Cup, vô địch FA, vô địch C1 và bị Chelsea bỏ xa đến 15 điểm ở PL, bán khảong 10 thằng, mua về 4 em, trong đó có em Quaresma
thích nhất là ngay mùa đầu tiên đã ofer pro contract với em youth team, lúc đó market value đã là 10tr, do chơi o bật chế độ hiện level, nhưng chỉ số toàn 80 mấy o, còn cao hơn Theo Walcott
mùa thứ 2 em nó đã 22tr, hoành tráng, khakha
 
Back
Top