Cung R nếu như chỉ tính chuyện chơi đời 3 thì theo tôi hay hơn ngựa xọc R, chăn dân cũng hay nữa. Nghe tui nói nè : Ai mà không xây ruộng theo kiểu be nhf hả? Ai lại không bảo vệ chỗ nông dân khai thác bằng nhà hay tương tự thế kia chứ? Vậy nếu là các bác thì khi gặp tình huống đó, các bác không phá nhà có được không? Trong khi cung R chỉ việc bắn, bắn và bắn, đội bạn có lính cận chiến cũng khốc, không bảo vệ nổi, đấy là chưa nói tới chuyện nó có lính cận chiến mạnh nhé! Ngựa R, công không cao lắm, máu ít hơn nó, xông vô là chết, như lính T hay Z chẳng hạn. Trong khi đó thì cung R đa tiện, chống cái chi cũng hay mà. Tôi chỉ nói thế thôi đã thấy cung R hay rùi. Mà công nó ít thì cũng 4 cơ mà, mấy con bắn một lúc thì hay ngay thôi mà, nông dân lại chẳng chết như rạ. C với ngựa C chăn dân hay, công nhận, nhưng mà tầm nhìn ngắn, và cơ bản là chiến đấu không linh hoạt trong mọi điều kiện đâu.