KratosP
C O N T R A
- 19/2/08
- 1,785
- 4
Vậy Team không tên Gamevn chúng ta vừa trải qua 1 trận đấu hết sức căng thẳng và gay go với các bạn bên G4v.
Sau đây là diễn biến cùng với nhưng điều mà Kra cho rằng rất quan trọng nếu cần để phát triển team chúng ta ngày càng lớn mạnh.
Round 1:
Trận này thực sự anh em bắn rất tốt, rất mang phong cách cá nhân và đồng đội
, đặc biệt là Gvn_Asy và vietanh121. Ngay đầu round chúng ta đã ép được đội bạn bằng chiến thuật dội bom, dù không ai die nhưng với chiến thuật đó không khỏi đã làm chậm bước chân đội bạn và chúng ta đã chiếm được 1 vài vị trí camp rất ngon
Cứ thế chúng ta dẫn đội bạn với tỷ số cách biệt cao nhất lên tới hơn 10 mạng.Kết quả trận đấu là 100/91 nghiêng về Gamevn 
Round 2:
Thật sự round này anh em bắn tệ quá, lúc này mới thấy tactic quan trọng, dù ngay cả trong DeM. Khi bị dẫn hơn 10 mạng, cho dù tui đã cố gắng ở nhà kêu gọi anh em khi respawn thì ở lại trong nhà, 1 là làm đội bạn nguội lại, 2 là chúng ta ra 1 lúc sẽ dễ dàng kéo lại mạng hơn. Nhưng hình như các bác không đọc bảng chat thì phải,chỉ có bác PhiTung và Asy là ở lại, nhưng do các bác còn lại cứ xông ra nên cũng đành xông ra theo ::( Cuối trận em cũng làm được 1seerrry 5 mạng HS nhưng do đội bạn đã tiến tới quá gần con số 100,nên anh em cố gắng lắm tỷ số cũng chỉ dừng ở 86/100 nghiêng về G4v.
Round 3:
Vì tỷ số đang là 1/1 nên ai cũng hồi hộp và đôi lúc đứng tim khi bắt đầu vào round 3.Tái diễn lại round đầu,mới đầu trận, vietanh và Asy lại bắt đầu càn quét rất ấn tượng. Em rất khâm phục
Round này anh em bắn chỉ cách 3 tới 5 mạng,nhưng lại có 1 cảm giác rất tự tin và chắc tay. Ai cũng tự tin khi aim nòng súng :'> Và điều tất nhiên là chúng ta lại có thêm 1 trận thắng nữa.Tỷ số 100/89 nghiêng về Gvn.
Chung cuộc Gamevn thắng với tỷ số 2/1.Chúc mừng gamevn,chúc mừng anh em của tôi
Trận đấu cuối cùng là 1 màn bomb defuse Trạm tiếp tế 3 4 fun.Bên các bạn G4v đã tập luyện bomb rất kĩ,nên chúng ta thua với tỷ số 3/5 Đặc biệt round 3 có quả móc lốp 3 bác của em rất chi nà thuyết phục :devil::devil: Round này em mắc nói chuyện điện thoại với bạn ::( Nhưng công nhận bên G4v rất pro tactic.Chiến thuật và cách sử dụng radio rất cao.Chúng ta win được 3 round là do khả năng cảu từng cá nhân
em chả thấy tính đồng đôi gì cả
Bên G4v toàn 3vs1 thui.Và đặc biệt có sự xuất sắc meobienthai nữa.
Các bác đồng ý không
Và vấn để tiếp theo là tuần sau chúng ra sẽ giao hữu bomb defuse với các bạn G4v,đây không phải thế mạnh của chúng ra.Nhưng em tin,với skill tốt,và 1 tuần tập tành,thì chúng ta cũng không phải là yếu thế quá 
Nói chung là hôm nay em rất vui
Cám ơn các bác
Hẹn gặp lại G4v ở tuần sau,chúng ta cũng tính thành lập 1 team chứ nhỉ ::)
Sau đây là diễn biến cùng với nhưng điều mà Kra cho rằng rất quan trọng nếu cần để phát triển team chúng ta ngày càng lớn mạnh.
Thi đấu DeathMatch ngày 11/4 giữa Gvn và G4v
Round 1:
Trận này thực sự anh em bắn rất tốt, rất mang phong cách cá nhân và đồng đội
, đặc biệt là Gvn_Asy và vietanh121. Ngay đầu round chúng ta đã ép được đội bạn bằng chiến thuật dội bom, dù không ai die nhưng với chiến thuật đó không khỏi đã làm chậm bước chân đội bạn và chúng ta đã chiếm được 1 vài vị trí camp rất ngon
Cứ thế chúng ta dẫn đội bạn với tỷ số cách biệt cao nhất lên tới hơn 10 mạng.Kết quả trận đấu là 100/91 nghiêng về Gamevn 
Round 2:
Thật sự round này anh em bắn tệ quá, lúc này mới thấy tactic quan trọng, dù ngay cả trong DeM. Khi bị dẫn hơn 10 mạng, cho dù tui đã cố gắng ở nhà kêu gọi anh em khi respawn thì ở lại trong nhà, 1 là làm đội bạn nguội lại, 2 là chúng ta ra 1 lúc sẽ dễ dàng kéo lại mạng hơn. Nhưng hình như các bác không đọc bảng chat thì phải,chỉ có bác PhiTung và Asy là ở lại, nhưng do các bác còn lại cứ xông ra nên cũng đành xông ra theo ::( Cuối trận em cũng làm được 1seerrry 5 mạng HS nhưng do đội bạn đã tiến tới quá gần con số 100,nên anh em cố gắng lắm tỷ số cũng chỉ dừng ở 86/100 nghiêng về G4v.
Round 3:
Vì tỷ số đang là 1/1 nên ai cũng hồi hộp và đôi lúc đứng tim khi bắt đầu vào round 3.Tái diễn lại round đầu,mới đầu trận, vietanh và Asy lại bắt đầu càn quét rất ấn tượng. Em rất khâm phục
Round này anh em bắn chỉ cách 3 tới 5 mạng,nhưng lại có 1 cảm giác rất tự tin và chắc tay. Ai cũng tự tin khi aim nòng súng :'> Và điều tất nhiên là chúng ta lại có thêm 1 trận thắng nữa.Tỷ số 100/89 nghiêng về Gvn.
Chung cuộc Gamevn thắng với tỷ số 2/1.Chúc mừng gamevn,chúc mừng anh em của tôi

Trận đấu cuối cùng là 1 màn bomb defuse Trạm tiếp tế 3 4 fun.Bên các bạn G4v đã tập luyện bomb rất kĩ,nên chúng ta thua với tỷ số 3/5 Đặc biệt round 3 có quả móc lốp 3 bác của em rất chi nà thuyết phục :devil::devil: Round này em mắc nói chuyện điện thoại với bạn ::( Nhưng công nhận bên G4v rất pro tactic.Chiến thuật và cách sử dụng radio rất cao.Chúng ta win được 3 round là do khả năng cảu từng cá nhân
em chả thấy tính đồng đôi gì cả
Bên G4v toàn 3vs1 thui.Và đặc biệt có sự xuất sắc meobienthai nữa.
Những điều cần rút ra sau trận đầu ra quân
Vấn đề của chúng ta hiện giờ chính là tâm lí.Bác PhiTung khi đấu tập với anh em rất đỉnh,nhưng khi vào trận thật lại run tay hay sao ý ::( Ngay cả em,đây là lần đầu giao hữu game FPS,cũng rất run tay và hồi hộp ::( Nhưng chúng ta muốn tiến đi xa hơn,thì phải tập luyện để tự tin hơn
Các bác đồng ý không
Và vấn để tiếp theo là tuần sau chúng ra sẽ giao hữu bomb defuse với các bạn G4v,đây không phải thế mạnh của chúng ra.Nhưng em tin,với skill tốt,và 1 tuần tập tành,thì chúng ta cũng không phải là yếu thế quá 
Nói chung là hôm nay em rất vui
Cám ơn các bác
Hẹn gặp lại G4v ở tuần sau,chúng ta cũng tính thành lập 1 team chứ nhỉ ::)
Vấn đề của chúng ta hôm nay thực sự là tâm lý. Dark lúc bắn tập thì bắn như điên but vào trận thì lại run 

