Những điều cần rút kinh nghiệm trân giao hữu vừa qua.Hot Hot.

  • Thread starter Thread starter KratosP
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thêm cả lâu đài băng giá đi bắn map đó thích hợp team mình đấy :U đúng 2 h chiều mai nhé có gì onl yahoo hoặc lên đây tậo trung.
 
2h chiều mai không được rồi,tui có trận bán kết giải bóng rổ sinh viên ::( Anh em cứ tập đi vậy,đánh xong tui ù về ngay :D
 
Làm 1 cái event tìm logo, tên, .... của Team rồi tớ xin ít rep làm quà :)). Còn vụ giải thưởng của VNG, nếu team GVN mình lập ra 1 đội có giải thì làm cho cả đội cái title ;;)
 
nhìn lại cái bảng phát hiện ra càng bắn rank mình càng tụt thảm thật là bó tay
 
Bomb:
Tụi g4v chả có chiến thuật gì cả, cứ đi dồn một đống, đi một đường, hễ mah chạy ra sau lưng là coi như ăn hôi được 2 3 em. Ai mah đi lẻ tẻ thì bị đánh hội đồng, chết thôi chứ gì đâu.

Bên GVN thì chỉ có biết đón đầu, bắn bắn thôi chứ chả có mai phục cái gì cả. Ngay cả cái lối vòng ra sau lưng nhìn đi nhìn lại chỉ có 1, 2 người đi là tối đa, trong khi cái lối đó bên server nhật chúng rất ưa vì rất bất ngờ V_V. Thậm chí bên này chẳng thèm phân công canh bom gì cả, ai cũng chạy lên càn kiếm điểm. Round 3 gì đó chúng nó tràn thẳng từ cánh trái vào nhà /:).
 
Em thành thực xin lỗi các bác. Hôm qua đang bắn dở chuẩn bị vào round 2 thì máy em bị chết nguồn( chắc do chơi cả ngày) Hi vọng lần sau sẽ chuẩn bị tốt hơn.
Round đầu em bắn hơi cóng và run...
 
Đọc mấy bài bên G4v thấy mấy bạn ấy "Nai" quá =))
Bắn DM lại còn xài chiêu hỗ trợ cho sniper =))

Với 1 tiểu đội ko sợ chết Gamevn và 1 tiểu đội "Nhút nhát" thì Gamevn thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra =))
 
Thêm cả lâu đài băng giá đi bắn map đó thích hợp team mình đấy :U đúng 2 h chiều mai nhé có gì onl yahoo hoặc lên đây tậo trung.

Em thấy cái bài lâu đài băng giá đấy rất không hay. Không biết ý bác thế nào chứ bài đấy em thấy bên cảnh sát lợi hơn. Chỉ cần có 2 sniper bắn chắc tay 1 chút thì cướp bị đì không lên được.:D Chưa kể mấy chú còn lại đứng ngoài la liếm.
 
Toàn hẹn nhau đúng giờ mình đi làm với ngủ :((

Đề nghị đổi sang 5h chiều - 8h tối hoặc ngày chủ nhật thì 1h chiều - 9h tối cũng đc :-s
 
Em thấy cái bài lâu đài băng giá đấy rất không hay. Không biết ý bác thế nào chứ bài đấy em thấy bên cảnh sát lợi hơn. Chỉ cần có 2 sniper bắn chắc tay 1 chút thì cướp bị đì không lên được.:D Chưa kể mấy chú còn lại đứng ngoài la liếm.

ào ào lao vào bên B khởi đầu bằng tầm 5 quả bom dù có 10 sniper cũng sợ chạy mất dép
 
cái lâu đài băng đó tớ cứ táng smoke xuống dưới chỗ dốc rồi chạy xuống chạy lên là ổn

Lần gì làm kiểu đó luộc 5 thằng địch 1 lúc =))
 
Đọc mấy bài bên G4v thấy mấy bạn ấy "Nai" quá =))
Bắn DM lại còn xài chiêu hỗ trợ cho sniper =))

Với 1 tiểu đội ko sợ chết Gamevn và 1 tiểu đội "Nhút nhát" thì Gamevn thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra =))

Sniper dùng để camp một số vị trí cố định hỗ trợ Melee tiến quân, dập tắt khí thế của mấy con " trâu " hồng hộc xông ra

Vấn đề là Sniper cố định dĩ nhiên dễ ăn bom , cho nên cũng cần lưy ý bảo vệ Sniper một chút

Với cây Dragunov, hôm qua tôi camp 2 vị trí và nhiều chú chết ngay khi vừa ló đầu ra khỏi thùng, đặc biệt là những chú đi từ bên cánh trái ra móc lốp thì ăn một viên ngay hông.
" Nhút nhát " thì không, " Nai " cũng chưa thể khẳng định ;;)
 
Giờ mình vẫn chưa biết A B thế nào :)) thôi vào game đây,khởi động 2 trận DeM rồi trường kì với bomb nào ::(
 
Dig bài này lên, anh mod chém em 3p thì em xin chịu, cho người cũ ôn lại kĩ niệm xíu, thời đó sao mà vui quá :))

Chẳng ai lo gì, chẳng vướng bận gì, chơi với nhau toàn vì tình cảm mà chẳng cần biết bắn hay hoặc dở. Giờ thì nào là onlan, nào là thắng, là thua, là vinh là nhục.

Than ôi, bây giờ còn đâu ????????
 
Play for fun :hug:
 
Trước hồi SA mới ra bắn vui vãi ra :(
Bắn với bọn game4v , thi thoảng bắn với gamevn , hào hứng , giờ toàn đá lẻ :(
 
Ông TVL chuyên gia móc xoáy box Thư giản =))

Mà công nhận hồi Close Beta có mấy kỉ niệm khó quên quá , lúc trước box SA chúng ta đông vio bao nhiêu thì giờ đây vắng bấy nhiêu :-<
 
Ối cái ji đây thế này !!!!!!!
 
ehehe lâu rồi mới thấy cái bài này :D. Nhớ hồi đó vui vl...
 
Back
Top