Những nghề nào làm nhiều tiền nhất ở VN ngay từ đầu?? (ko nói hối ăn hối lộ,lót.....)

hiepsihattao

Mega Man
Tham gia ngày
12/5/07
Bài viết
3,373
Reaction score
16
Thấy đi tàu mà được lương khá nhiều,ông anh họ được bố xin lên tàu luôn ngay khi học xong,lương đã 10tr/th ,ngon thật. Bố mình thì mình ko rõ vì ko nói ,nhưng chắc cũng tầm ~20tr/th ,anh mình làm ngân hàng,cũng tầm 20tr
Thấy thèm quá,ko biết ra trường mình có được thế ko.
Vậy còn những nghề nào làm được nhiều tiền nữa nhỉ?? mọi người ai biết bảo mình cái,thèm quá
 
Ăn cướp , mau giàu lắm =))
Nói thế thôi , làm phi cơ đi bác , 1 tháng lương tiền nhiều đếm không xuể , còn đủ thứ ưu tiên nữa :D
 
theo lẽ thường tình thì tiền càng cao <=> rủi ro, trách nhiệm càng lớn.
 
uhm,làm phi công giàu lắm đấy bạn ah
 
chủ trạm xăng..........
nhà mình có ông cậu làm chủ trạm xăng, mỗi lần đi chơi là chạy wa đổ ké và xin tiền ổng, bà ngoại kể mỗi tháng ổng đưa cho ông bà ngoại 5 chai, còn nhiu ổng nhúng vào bar hết
 
Phi pháp thì buôn ma túy, súng đạn, người là nhất.

Nếu cậu có máu liều + may mắn thì buôn BĐS, chơi CK,...giàu nhanh đừng hỏi.
 
cưới con gái tỷ phú giàu không đếm xuể =))
 
"chữ trinh đáng giá ngàn vàng"
 
^ Nhưng chỉ còn lại nửa phân thì sao :-? .
 
cưới con gái tỷ phú giàu không đếm xuể =))

Nhục cũng ko đếm xuể.

@Chủ topic: job thơm thường có đc qua quen biết. Trừ 1 số trự Sanh Dziên Ưu Tú đc mấy công ty thỉnh về ngay từ khi vừa tốt nghiệp, còn cái thân cầm đơn xin việc lê lết khắp hang cùng ngõ hẻm lạy lục người ta ban việc cho làm, thì job đầu tiên chỉ có từ chua tới thúi chứ ko có thơm nổi.
Có chăng nếm mật nằm gai vài ba năm rồi sẽ rộng đường tính tiếp
 
hình như ông hơi bị cay cú đấy - người ta nói giỡn mà cứ tưởng nói thiệt,làm gì có con gái tỷ phú nào cho ông thớt lấy chớ hehe :))
 
Các ý kiến trên đúng hết cả đấy. Chú nào mới lớn muốn có việc làm ngon thì phải nằm trong các diện chính sách:

- Gia đình quen biết, COCC,lo lót,... dễ vô, đặc biệt là tư nhân , nhà nước.
- Là sinh viên top, xuất sắc,.... còn gọi là trâu hạng ưu, đc các cty dắt đi ngay khi mới ra trường.
- Ba má giàu nứt vách, mở cho cái công ty, nhà hàng, khách sạn, cave,... gì đó , ngồi mát ăn bát vàng, Cường $ là 1 ví dụ.
- Quái kiệt cỡ Bill Gates, 1 ý tưởng thay đổi cả xã hội. Nhưng chú ý, thiên tài và kẻ điên chỉ cách một khoảng rất mong manh.
- Trình chém gió không thua kém thiên lôi là mấy -> cưa đổ đc con gái ông giám đốc, quan chức to to nào đó. Nhưng cái này đúng như StJohn nói, càng giàu thì càng nhục.
- Liều mạng cướp nhà băng , buôn ma túy gì đó,.... cái này không đòi hỏi trình độ, mà cần máu liều và sống bất cần đời.

Còn nếu không thuộc các diện trên, mà là dân đen chính hiệu được công nhận như tụi này thì cũng đúng như StJohn đã nói, ra đời chịu khó cho thiên hạ đè đầu cưỡi cổ,chịu nhục, tích lũy vài ba năm cho khôn ra đã. Rồi lên đây lập thớt anh em chém gió tiếp nếu cần.
 
Tớ thấy lương ~ 10 chai/tháng giờ cũng thường.
Bạn gái tớ mới ra trường hơn năm làm Teacher cho 1 trường Anh ngữ cũng tầm đó. Tương lai sẽ còn tăng nữa.
Mấy anh làm IT lường phải tính bằng trăm-k USD. Chung quy cũng 10-20 chai/tháng.

Còn làm cho NN.... nói thật lương cực kỳ bèo nhèo. Chủ yếu luồn cuối và ăn bẩn thì mới giàu nổi.
 
mấy thằng làm nhà nước chức to thì chả đứa nào mà không ăn bẩn,nhất là mya61 đứa công an phường gửi xe cũng 5k chưng minh 1 tờ giấy 15k vãi chưa
p/s:marketting không biết mới học xong thì lương nhiu/tháng
 
Nghề nào cũng làm ra nhiều tiền, chỉ có là bạn hành nghề ra sao + thiên thời địa lợi nhân hòa nữa :D
 
Làm ngân hàng thì muốn có chỗ ngon thì chắc chắn phải có quan hệ. Giỏi bằng giời cũng chả vào được nếu không quen biết.
Bằng đỏ mới ra trường, tay không bắt giặc đi phỏng vấn xếp đầu luôn nhưng ko có kinh nghiệm thì mời về phòng giao dịch ở tít tận ngoại ô thủ đô làm việc cho nó "lớn" thêm ra rồi tính tiếp.
Nợ 10 môn điểm phấy dưới 7 nhưng mà bác trong hội đồng quản trị thì đi thực tập cũng được ở hội sở, "bị" anh trưởng phòng khách hàng doanh nghệp lớn "bắt" phải đi cùng tiếp khách, hạn mức dưới 20 tỷ thì không thèm tiếp quẳng xuống phòng dn vừa và nhỏ.
Đấy là ngành ngân hàng, có đầu ra thì hãy học. Nhé.
 
Tớ thấy lương ~ 10 chai/tháng giờ cũng thường.
Bạn gái tớ mới ra trường hơn năm làm Teacher cho 1 trường Anh ngữ cũng tầm đó. Tương lai sẽ còn tăng nữa.
Mấy anh làm IT lường phải tính bằng trăm-k USD. Chung quy cũng 10-20 chai/tháng.

@.@ 5-7 chai bới mãi mới có, 10-20 chai là phải có 2-3 năm kn + năng lực thật/tài chém gió
 
Năng lực thật là cái tất nhiên, làm IT cho các cty tư nhân (đặc biệt là cty nước ngoài) nó tuyển đầu vào gắt gao, ko có vụ đem cái bằng ĐH mà lòe thiên hạ đâu.
Lúc trước tớ có thằng bạn vẫn đang là SV năm cuối, mới làm cho Gameloft lương 1 tháng đã 400USD rồi (tương đương 7 chai) (Chưa tính tiền thưởng vào cuối mỗi tháng, 50-100 USD nữa)
 
Chỉnh sửa cuối:
Có bằng Đại học, 3 năm kinh nghiệm, biết 2 ngoại ngữ trở lên , làm ngành nghề có giao tiếp, công tác, tác phong tốt => lương chắc chắn > 10 triệu...
 
công nhận kiếm được chỗ tốt khó nhỉ........................
 
Back
Top