những người chơi assyrian thì vào đây

NATO nói:
Bộ các ông tưởng lúc nào họ cũng là quân kém hơn ông chắc hoặc bài ông lúc nào cũng ngon chắc và bài họ lúc nào cũng đểu chắc
Ngay tôi đây còn trong một trận đánh ăn tiền vớ phải mỏ quả chỉ ăn đuợc 2 cây một
còn mỏ hươu xa rừng cả cây số và trận đó dù phải là Assyan nhưng vẫn phải đánh xmen và cung T (vì nhà đầu cánh )
Bọn tôi 4vs4 đánh gitanic mà cả 4 đánh quẩy(trừ khi trong đội có Assyan hoặc Hitter) mà các ông vớ phải Assyan còn đánh lạc đà thì chỉ có nuớc anh ơi tiền em đây ạ !!!!!!!
Tôi nói các ông là gã không phải khinh các ông đâu mà chỉ muốn các ông nên hiểu rằng tuy là gà nhưng biết đâu 1 hoặc 2 tuần ta sẽ là cao thủ,chính tôi đây từng là gà và phải đứng ngoài xem những kẻ tự xưng cao thủ ngồi đánh và lúc đó tôi nghĩ "mình sẽ luyện và sẽ dủ lại bọn này đánh để cho nó biết đừng khinh thường người khác" (vì bọn nó bảo tôi là gà o cho chơi)
Những người chơi AOE còn kém thì tôi có một câu rất hay đây:
Nếu là gà hãy luyện thành cao thủ
Thành cao thủ hãy giúp những người gà !!!!!!!!!!!
Hãy cố lên để trở thành một cao thủ AOE
Đây là một trò chơi của trí tuệ đó......

cái thằng nói thế mà hay, mấy ông kia nghe đấy mà học hỏi nhé, câu bài mãi rồi nó lụt tay nghề đấy, lo mà luyện lại đê kẻo đến Bk rồi không biết đường mà về

PS : mặc dù cu NATO ăn nói chuối thật, nghe cười đau cả bụng ha hahha ....
 
hé hé, nato nói hay quá, bây giờ ng` ta có câu gí nhỉ :" đời phải biết mình là ai chứ", hiii cứ tưởng đánh quẩy hay là mình đánh hay sao, tui mà cầm ass thì cóc đánh đời 2 đấy làm gí nhau, trốn dân lên đời 3 cho khoẻ, trừ khi tui sinh quân ra lúc đấy mới ko kiểm soát dân mấy thôi, chứ thì cóc giết được dân tui, báo cho buồn, hé hé hé.......
lính mới khoẻ re, viết đã quá....bây giờ mới có cảm giác như thủa ban nào mới vào gamevn.
còn cái trận ăn 2 mỏ cây ý mà, bầy hươu xa rừng ấy mà, lùa hươu, cho 4 con ăn quả, đã làm sao, chuối bằng trận pal ko có rừng phải chống yam chưa.phải chịu thôi, nói chung cái trận của nato còn đỡ, như NK ng` ta thường bảo là "đập dân đấy" ăn được 2 cây thì chắc là 13 con dân đã đem đi, thế thì phút thứ 4 có mặt ở nhà nó thì nó chẳng sốc lắm àh, đấy là một lối đánh, đúng là chẳng biết nhiều lại ra vẻ ta đây hiểu biết, còn trận ko có rừng của tôi thì đố biết đánh kiểu gì, he he he, lính mới number one!!!
 
Tôi xin ông ạ ông mà lùa được đám hươu cách xa nhà ngang đi ra giữa bản đồ thì tôi bái ông làm sư phụ còn cái khoảng đập dân ơ bản đồ gitanic thì cũng chỉ có thằng điên mới làm,phải nói ông la gà siêu đỉnh,còn cái trận của ông mà o tìm ra rừng thì cũng chỉ có gà mà thôi
 
tôi chẳng biết ai đánh hay kiểu gì và như thế nào, nhưng ai đã biết đánh quẩy( hay nói là đánh nhanh) thì đánh hay là cái chắc , tôi tin là như thế. Mấy năm trước tôi ngoài biết đánh nhanh ra ,ko biết đánh pt là gì nhưng khi xuống bk chơi ( ở bk lúc đó chỉ chơi pt thôi) vẫn đỉnh như thường.
 
hí, hoá ra NATO nói ko phải là 4 vs 4 đánh bản đồ huge, mà 4 vs 4 bản đồ giga ạ.thông cảm nha, tui thấy trận đó, ass nên buôn dân mà dương ra ngoài bản đồ mà làm việc, tuy 13,14 kick lên đời 3 thật đấy nhưng ít ra cũng hơn 30 dân.
 
Ông ấm đầu à 13,14 lên đời thì một lũ quẩy nó cho tan nhà,con nếu o chăn mình thì thằng đồng đội bên trong chết là cái chắc cho nên trận đó thua là phải
 
Tui thấy đánh Asyrian không được thoải mái lắm vì khi lên đời 4 thì không mạnh bàng những đội khác. Khi gặp phai Asy chỉ có thể lên đời được sơm hơn những người khác một chút ( Dĩ nhiên là phải trừ nhà Shang), khi đó chỉ có nhiêm vụ đánh phủ đầu để đồng đội mạnh them mmà thôi. Con để dựa vào nhà Asy mà lam chủ cục diện trận đấu thì rất khó. CHi có nhưng trận địch dinh phải quân vàng và duy nhất mình Asy thì đều đó là hiển nhiên.
 
Quân Asyrian đánh nhanh và ổn định, vì vậy có thể tạo lực rất mạnh cho đồng minh.
Khi lên đời nhà Asyrian lại còn có pháo bắn đá lên thần và ballista lên thần vì vậy rất thuận lợi khi đánh với ngựa tên. Chẳng có gì là yếu cả ..
 
Nếu tui nhớ không nhầm thì Assyrian không có nâng cấp tầm xa cho pháo và balista. Đó không phải là bất lợi seo.
 
Nói chung là ko có quân nào yếu ma chỉ có người đánh kém thôi.Bây giờ chơi đề cao tính đồng đội và chiến thuật cho dù kém hơn một chút mà chiến thuật hơn vẫn cứ thắng như thường.Nói về Assyrian thì ngựa R đời 3 gần như mạnh nhất chỉ kém ngựa Egypt và Hitt thôi vì dù bắn nhanh hơn nhưng máu ko bằng vì các dân tộc kia có đầu ngựa còn Hitt thì att là 4+2.Nhưng nếu đánh nhanh thì là vô địch vì cùng với Yamato là 2 quân có dân chạy nhanh ( Speed 7 ).Nên nói chung đời 3 Assyrian là 1 trong những quân mạnh.
 
4 đánh 4 nếu đánh lên đời mà Assyrian đầu cánh thì còn gì bằng đồng đội trong cánh yên tâm mà phát triển.
 
NATO ơi đừng lên đây mà gáy có giỏi sang Kinh Tế chiến.Gọi đội BK sang KT chiến xem sao.Sang KT là gặp người quen đấy.Dân BK thì Ko phải đối ha.ha.ha (ROM@NCE)
 
Ha ha ông yên tâm sẽ có một ngày gần đây bọn tôi sẽ sang để biết trình,tuy vậy nói cho ông biết chứ mấy tháng trước bọn tôi có sang đánh giả tiền gặp một đội KT nhưng o có ông nhưng ông yên tâm cúng tôi sẽ sang
 
NATO_BK nói:
Ha ha ông yên tâm sẽ có một ngày gần đây bọn tôi sẽ sang để biết trình,tuy vậy nói cho ông biết chứ mấy tháng trước bọn tôi có sang đánh giả tiền gặp một đội KT nhưng o có ông nhưng ông yên tâm cúng tôi sẽ sang

KT ah. Cho hỏi Quân cận ở KT là Seri gì thế?
 
ac ac . assy đầu cánh mà không cẩn thận để nó mang quẩy sang thì sống với ai cơ chứ ? hôm trước có thằng bị tôi dùng quẩy đánh cho không lên nổi đời 3 thì sao ?
 
Ôi bác nói sặc mùi nước hoa quá đấy. Đúng là Enchanteur, chỉ có mà gà lắm mới bị quẩy đời 2 đánh cho không lên được đờ 3 thôi.
Tất nhiên bị đánh bất ngờ ở đời 2 thì ắt hẳn phải bỏ nhà rồi . Nhưng không lẽ đất rộng mênh mông như vậy lậi không có chỗ dung thân? Và hơn nữ còn đồng minh của mình đâu?
chỉ cần còn đồng minh thì Asy có cơ hội phịc thù rồi.
 
Diane Kruger nói:
Ôi bác nói sặc mùi nước hoa quá đấy. Đúng là Enchanteur, chỉ có mà gà lắm mới bị quẩy đời 2 đánh cho không lên được đờ 3 thôi.
Tất nhiên bị đánh bất ngờ ở đời 2 thì ắt hẳn phải bỏ nhà rồi . Nhưng không lẽ đất rộng mênh mông như vậy lậi không có chỗ dung thân? Và hơn nữ còn đồng minh của mình đâu?
chỉ cần còn đồng minh thì Asy có cơ hội phịc thù rồi.
You nói người khác gà mà không nghĩ mình là gà à???Họ nói không lên đời được thì phải có lí do chứ.You sang BK đánh xem bọn nó chơi quẩy thế nào rồi hãy noi.
 
Hi hi ! Đúng là bác Diane Kruger chưa bao giờ gặp địch đánh quẩy rồi, lúc mình chưa kịp nháy lên đời III hay vừa nháy lên xong thì địch nó mang quẩy sang, chạy dân tứ tung ý chứ ! Đố mà yên ổn phát triển được. Mà đất rộng đâu phải chỉ mình mình, còn cả địch nữa đó. Mà nhà Assy thì làm được gì trong vụ đánh quẩy này nhỉ, Assy gặp cảnh đánh quẩy thì cũng bung nhà thôi (trừ khi mình đánh quẩy với họ ).
 
đúncho dù bác có lên đưọc đời 3g rùi đó
thì cũng còn phải sướt mướt
còn đã xác định đánh quẩy mà không diệt được nhà nào thì
đó là quẩy gà đó
bởi đánh quẩy có ưu thế là bất ngờ
khi đã bấm lên đời 2 rùi thì có thể làm mấy con rìu chém
tuy ghẻ nhưng mà hiệu quả vô cùng
chỉ cần đuổi cho nông dân của đối phương không làm nữa là được
không cần phải chăn cho chết nông dân
cũng không cần dùng nhiều quẩy bởi ta còn để dự trữ thực lên đời
tốt nhất khi đánh quẩy là chỉ lên phá rối chứ không lên tiêu diệt
nếu ta chú tâm quá vào đánh quẩy mà đối phương cho vài con ngựa chém hay lạc đà sang thì đạo quẩy cứ gọi là quit
ta chỉ lên gây rối để quân ta phát triển
nhất là phá những quân có khả năng phòng thủ mạnh hpặc lên đời nhanh như:minoan
shang....
nói chung nếu dò đường mà gặp nhà đối phương thì tố nhất là phá hoại bằng quẩy
nếu không ít nhiều ta sẽ bị đối phương chăn dân gây thiệt hại cho sự phát triển của mình
 
Nói như u thì cứ đánh quẩy là giết được một nhà chắc. U chơi quẩy họ há lại không biết chơi.
 
Back
Top