Những phim nào làm bạn khóc?

Cũng k nhớ có khóc hay chưa nữa mà hình như là chưa, còn TS3 xem xong cũng hơi buồn mà k khóc :)
 
rain[ws];16658682 nói:
giày thủy tinh mới chết :-<

Chuẩn :))
Đoạn cuối tưởng hạnh phúc rồi ai ngờ :((
 
Classic của Korean ko ai cảm động à :@), click cũng khóc coi chung bạn gái mà mình khóc mí nhục :@)
 
Taegukgi.
Đoạn cuối, ông già nhìn thấy hài cốt của người anh.
Tất nhiên là cảm động chớ chưa đến mức khóc :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Titanic
Click
Giày thủy tinh mình nhớ đoạn cuối kô khóc, chỉ khóc ở tập đầu tiên lúc ông bố mất, nhìn đứa em vừa khóc vừa gọi bố mà mình khóc theo ròng ròng luôn :((
 
Blood Diamond
Click
TS3
...
Xem phim thì xúc động nhất mới đến mức ứa nước mắt thôi chứ chưa có phim nào khóc hẳn cả :))
 
Hachiko - ngồi xem một mình , xung quanh là 5 con chó mà chảy nước mắt ngon lành :-j
Toy story 3 chưa xem :-s
 
Lair liar & click

click thì xem lại vẫn khóc :-s
 
AI-Trí thông minh nhân tạo của Steven Spielberg. Coi xong buồn cả tuần liền
 
lá sầu riêng của việt nam có lý hùng, kim cương, nguyễn chánh tín :D
 
Mình có hơi khóc đoạn thằng cu trong Matrix 3 hét lên với mọi người "zion, the war is over". Cảm giác như vừa kết thúc 1 cuộc chiến tranh thực sự vậy.

AI-Trí thông minh nhân tạo của Steven Spielberg. Coi xong buồn cả tuần liền

Có phải cái phim về thằng bé Robot đi tìm cô tiên xanh ko. Công nhận phim đó hay. Thằng nhóc diễn trong giác quan thứ 6 diễn cũng đạt.
 
Lair liar & click

click thì xem lại vẫn khóc :-s

Liar liar bác khóc đoạn nào hay vậy =)), tớ xem phim đấy chỉ cười từ đầu tới cuối. Có đoạn cuối Fletcher đuổi theo máy bay để giữ con trai ở lại thì cũng chỉ mủi lòng tí thôi chứ khóc ko nổi cái phim đấy =)
 
Click có gì mà khóc vậy các bác ? m coi từ đầu tới cuối thấy có gì buồn đâu
 
Click có gì mà khóc vậy các bác ? m coi từ đầu tới cuối thấy có gì buồn đâu

cái đoạn mà thằng con nó vào bệnh viện thăm ba nó, rồi nó nói với ba nó là nó sẽ đi công tác, dù nó mới cưới vợ. Ba nó nghe vậy, cố lết ra khỏi giường bệnh, đuổi theo ra ngoài sân, mặc cho trời mưa xối xả, ba nó kêu nó dừng lại và nói là đừng vì công việc mà bỏ bê gia đình như tao hồi xưa...Trăn trối xong ổng die.

Đoạn này hay, mà hay cũng vì Sandler đóng hài, bi đều đạt. Nhưng mình không khóc, cảm động thì có.

Ngoài ra còn một số phim làm mình cảm động như : Kim Cương Máu (đoạn cuối Leo ngồi dựa vào tảng đá, sau khi xả hết băng đạn cuối cùng, mặc cho cả trăm quân thù phía sau đang tiến tới. Anh ngắm hoàng hôn trong bất sự bất lực, rồi anh lấy phone và gọi cho người yêu lần cuối, nhưng càng nói với giọng lạc quan bao nhiêu thì mình lại thấy cảm động bấy nhiu.
 
Giải Cứu Binh Nhì Ryan, Anh Em Và Đồng Đội
 
chỉ có thể là dear frankie :D viết thế vẫn chưa đủ
 
Hồi trước xem phim Hàn khóc nhìu phết :D (Snow Queen ,The Sad Love Story,...) . Giờ hơi lớn rồi lâu lâu đến đoạn cảm động vẫn thấy rưng rưng :">
 
gần đây nhất thì là Aftershock :| nhưng tự nhiên 1 giọt chảy ra thôi =] ngồi hàng trên có mà lụt sụt suốt cả film mới chết
 
Xem I am Sam, đoạn đầu tự nhiên nước mắt rơi :ar!
 
Back
Top