Những phim nào làm bạn khóc?

coi hoạt hình ONE PIECE .... mấy đoạn chia tay ....

đầu tiên là cảnh sanji chia tay với mọi người trên tàu .... mình khóc ở đoạn này nhìu nhất ( giống như tạm biệt người cha của mình vậy ... :()
cảnh thứ 2 là cảnh mà chopper chia tay với dr.rine .. nghe cái đoạn chopper khóc mình ko cầm dc nc mắt :(
không biết có ai giống mình ko nữa
 
Toy story 3,mãi mãi không bao giờ quên:((...
Lúc đầu mình cứ suy nghĩ càng dài càng dở chắc chả bằng Toy 1=(( thế mà khi hết phim thì sụt sùi vừa khóc vừa buồn còn trong óc thì cứ tự chưởi sao mình ngu thế#-o
 
Đoạn các võ sĩ Samurai tử chiến vì lý tưởng cũng rất đáng để rơi nước mắt - The last samurai
 
Toy story 3,mãi mãi không bao giờ quên:((...
Lúc đầu mình cứ suy nghĩ càng dài càng dở chắc chả bằng Toy 1=(( thế mà khi hết phim thì sụt sùi vừa khóc vừa buồn còn trong óc thì cứ tự chưởi sao mình ngu thế#-o
Sao coi phim này không thấy bùn gì nhỉ :|
 
Ủa mà cái after shock đó đáng ra rạp xem không, vì mình thấy đa phần diễn biến tâm trạng tưởng ở nhà đợi HD ver. Anh em khuyên nên đi coi không?

HD ra cả tháng thì Việt Nam mới chiếu rạp, phim này đoạn kỹ xảo lúc đầu ít, chủ yếu là diễn biến nội tâm của 2 nữ chính và ông bố, mình xem lần đầu thấy cảm động còn rưng rưng, nhưng đến lần 2, 3 thì kô còn cảm xúc nhiều như lần đầu nữa, 2 nữ chính diễn xuất khá nặng nề về nội tâm nên mình kô thích, những dạng như Titanic, Click dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn kô cầm được nước mắt.

Phần 3 Toy Story mình xem mấy lần mà chỉ thấy hay chứ kô rơi nước mắt, chỉ hơi rưng rưng thôi, nếu có thang 20 chắc mình cũng cho luôn 20 điểm kô phải nghĩ :)) cả 2 phần đầu hành động liền tù tì nên chắc kô có thời gian để cảm động =))
 
Toy story 3,mãi mãi không bao giờ quên:((...
Lúc đầu mình cứ suy nghĩ càng dài càng dở chắc chả bằng Toy 1=(( thế mà khi hết phim thì sụt sùi vừa khóc vừa buồn còn trong óc thì cứ tự chưởi sao mình ngu thế#-o

Giống mình :| Hơn 1 tiếng đầu phim mình cảm thấy phim rất bt,thậm chí ko thú vị = phần 1 (chắc do coi sub nhảm,tuần sau down về coi lại thôi),ko ngờ 30' còn lại quá đỉnh như vậy :x
 
Buồn thí có thể đến 5 phút nhưng chưa có phim nào làm mình phải bật khóc. :|
Nhớ có lần ngồi xem phim, mama mình khóc ngon lành còn mình thì mắt tròn mắt dẹt chả hiểu có gì mà phải khóc, quá lắm thì buồn vì thương cho nhân vật trong cảnh đó tí rồi thôi :D
 
Hachiko A dog's Story - đoạn ông chủ con chó chết và nó cứ đứng ở chỗ chờ ổng,nhìn mặt đúng tội nghiệp :(
 
Up nữa . Đoạn cô vợ chết hem hỉu sao buồn quá :(
 
Fly me to Polaris, Giày Thủy Tinh.
Hùi nhỏ xem thì nhìu phim khóc lắm :|
 
The boring case of Benjamin Button =((
nhịp độ phim đều đều, chán chán, nhưng chả hiểu sao tới khúc cuối vẫn có tí nước mắt rỉ ra :|
 
Phim Hàn " Lối sống sai lầm " =((
Titanic :((
Click :(
rưng rưng lúc xem V For Vendetta :(
rưng rưng lúc xem Gangs Of New York :x
Nghĩ đến cái tựa Once Upon A time in American ( Al Pacino ) - Một thời ngang dọc mà thấy hơi buồn
cười ra nước mắt khi xem Pulp Fiction :)
Cười ra nước mắt khi xem Liar Liar :))
Cười sặc sụa , nước mắt tuôn lã chã vì buồn cười khi xem 2 phần Ace Ventura =))
 
Click thì khúc cuối lúc Michael đang ở trong mưa, tưởng nói gì hay với ông chồng mới của bà vợ, ai dè đưa ngón Fuc.K lên làm cười là phụt nước mắt ra luôn 8-}
 
Phim làm mình khóc thì nhiều lắm, điện ảnh có, truyền hình có, Âu Mỹ, Hàn, Việt Nam đều có. Thôi nói 2 phim: đầu tiên và mới khóc đây :D, The Lion King (xem lúc nhỏ) và Aftershock (vừa xem xong) :(
 
fjm làm khóc nhiều nhất là Titanic và King Kong 2005 :((
 
coi hoạt hình ONE PIECE .... mấy đoạn chia tay ....

đầu tiên là cảnh sanji chia tay với mọi người trên tàu .... mình khóc ở đoạn này nhìu nhất ( giống như tạm biệt người cha của mình vậy ... :()
cảnh thứ 2 là cảnh mà chopper chia tay với dr.rine .. nghe cái đoạn chopper khóc mình ko cầm dc nc mắt :(
không biết có ai giống mình ko nữa
Mình ko coi hoạt hình ko biết sao,nhưng 2 đoạn đấy cảm động thật nhưng ko đến nổi khóc,còn 1 đoạn nữa bạn à,đoạn chia tay Thuyền Merry tiến lên,đoanj này thực dự đã khóc,mà mình có cảm giác đọc truyện hay hơn,coi thử mấy tập hoạt hình sao nhạt nhạt
 
Mình ko coi hoạt hình ko biết sao,nhưng 2 đoạn đấy cảm động thật nhưng ko đến nổi khóc,còn 1 đoạn nữa bạn à,đoạn chia tay Thuyền Merry tiến lên,đoanj này thực dự đã khóc,mà mình có cảm giác đọc truyện hay hơn,coi thử mấy tập hoạt hình sao nhạt nhạt

tớ cũng khóc đoạn đấy,đoạn chia tay có lẽ vì lúc đó Oda chưa thể hiện được hết cảm xúc,nhưng khi coi anime thì seiyuu lồng tiếng sanji nghe rất cảm động & cũng rưng rưng :D
 
Mối tình đầu, Titanic, Diamond Blood, Kingkong, ... :((
Còn nữa nhưng không nhớ :(
 
Back
Top