Những series gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

Sao kô có "12 con giáp" với skill "Kỳ lân giáng long" nhỉ :D, mấy phim #1 2 coi cũng khá đầy đủ có 1 số phim là chưa xem thôi, hồi đó cứ VTV3 mà chiến Hercules với Robinhood suốt.
 
Alex Mack, ko phải Max, là do Larisa Oleynik đóng :x, đó là diễn viên đầu tiên mình thần tượng, h vẫn để làm avatar :))

ủa hình như là jessica alba đóng chứ .

người giàu cũng khóc .
anh em nhà bác sĩ
người mẫu
ngôi sao hiểu lòng tôi .
người trong giang hồ series .
phép thuật
đêm ả rập mơ màng
 
quên, còn có thiên đường thứ 7: film gia đình hay nhất mà mình từng xem, đang chiếu lại trên Star World
Bây giờ mấy kênh vtv ko chiếu nữa thôi chứ vtc vẫn còn, film Mỹ bây giờ có Kyle XY rất hay chiếu trên TodayTV, thuyết minh giọng Bắc nghe cũng OK.
 
ủa hình như là jessica alba đóng chứ .

người giàu cũng khóc .
anh em nhà bác sĩ
người mẫu
ngôi sao hiểu lòng tôi .
người trong giang hồ series .
phép thuật
đêm ả rập mơ màng

"Người giàu cũng khóc" của Bảo Quốc là phim lẻ mà, "Người trong giang hồ" cũng nốt.
 
^ Nhớ phim người giàu cũng khóc là phim mexico mà
ôi nhớ ngày xưa quá :(( giờ biết tìm đâu ra nhỉ
 
Một số phim đài HTV chiếu thì chưa xem, mà mình không xem anh em siêu nhân lại đi xem sailormoon cởi đồ biến hình ...:))
Còn một phim của Australia nữa nói về cái khoáng thạch gì đó...
 
Mình sinh 90 cũng biết hết chỗ này, đâu phải gắn với mỗi tuổi thơ 8x : (
 
thiên đường thứ 7 :* :(((((
 
Dù là 9x nhưng thời khi 1995 tới 2005 toàn coi những phim này có thể nói tuổi thơ của mình gắn liền với nó vì hồi đó chỉ có TV mà chỉ có vài 3 kênh.Dù đi đâu tới khoảng giờ phim là ở nhà coi.Phim hoạt hình coi mê kinh khủng,nhiều lúc ước làm siêu nhân đỏ có một con chó như rex... tuổi thơ ơi
 
Cái tể tướng lưng gù ấn tượng mãi đến bây giờ về độ chơi của ông vua
Cứ hằng đêm là gọi tỳ nữ vào giường ấy ấy, các nàng trước khi hầu hạ vua phải đi tắm để thân thể thoang thoảng mùi hương thơm, mỗi nàng một vị, vua thích là gọi, hất tay một phát là 2 thằng lính bọc 1 nàng trong khăn khiêng ra đến trước giường vua, có người vua chỉ hửi sơ qua một phát, có người vào được tí là ra, khúc kia: "Xoài à, chán, vải đeeeeeee" \m/
 
090923CineHercules02.jpg

Chắc ít ai biết anh chàng này sau này còn đóng trong phim 300...vẫn rất rắn chắc như thởi nào...;;) Trong phim về Hercules thì tập hay nhất và kỹ xảo tốt nhất là lúc anh nhảy vào bụng con rồng và đâm trái tim của nó rồi lôi anh bạn ra ngoài. :))
Vai nào vậy bác? :D
p/s: Đảo giấu vàng và Người đàn ông trên dòng sông băng đâu rồi chủ thớt :-w
 
Còn nhiều lắm , như truyện cổ tích VN này , hai con sốc này , vịt donal này , những bộ phim của TVB và ATV này , với cả Sinbad nữa , 5 anh em siêu nhân nữa .
 
Tuổi thơ mình gắn liền với 1 số lượng khá lớn phim TVB. Hồi bé ở với ông cậu mở cửa hàng thuê băng, tối nào cũng vài ba cuốn mới đi ngủ.
 
thiếu 100 chiến công của Ét ĐI Mắc Đao nhỉ :))
 
Vai nào vậy bác?
p/s: Đảo giấu vàng và Người đàn ông trên dòng sông băng đâu rồi chủ thớt
Trong phim chế bựa của 300 chứ không phải 300 :))
nô tỳ Izaura
Phim này cổ nhưng ăn tiền cái lồng tiếng rất hay...Ngoài ra tớ còn có một vài phim bảo đảm vài 9x không biết
SmallWonderFan
--------------
[video]ferM_vkQi6k[/video]
 
Các bộ phim trong list này làm mình nhớ lại một thời quá khứ oai hùng của tivi và các loại anten, thời đó nhà nào có bộ đôi này thì quý lắm. Các kỹ sư, sinh viên bách khoa, bưu chính viễn thông tha hồ đi phát card visit quảng cáo lắp đặt anten trời để xem truyền hình các loại. Cứ đến giờ vàng (17h) là cả xóm lại rộ lên bản nhạc dạo của chương trình chiếu phim ban chiều đài HTV, hay 18h của VTV, các điệu nhạc khi giương buồm ra khơi của thuyền trưởng sinbad, mộng uyên ương hồ điệp của Bao Thanh Thiên, ... Tivi là phương tiện giải trí hiện đại nhất tại các gia đình khi đó nên họ quý lắm, trước khi có xự xâm lăng của đầu đĩa, truyền hình cáp và nhất là PC.

Mình xem được khoảng 70% các phim trong này. Hồi đó cũng là một con mọt tivi, giờ thì ghiền ... PC hơn.
 
Back
Top