Những series gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

TV giờ đây ngoài bật thời sự ra ko xem gì nữa ...
phim Tàu chiếu suốt ngày nhưng không buồn xem
 
Trong phim chế bựa của 300 chứ không phải 300 :))

Phim này cổ nhưng ăn tiền cái lồng tiếng rất hay...Ngoài ra tớ còn có một vài phim bảo đảm vài 9x không biết
SmallWonderFan
--------------
[video]ferM_vkQi6k[/video]
Tên này post cái video mình mới nhớ phim này cũng là một thời của anh
 
Hi, góp vui với mọi người 1 vài phim:
- Mai-ka, cô bé từ trên trời rơi xuống
- Nhẫn thần Alabella
- Chú khỉ Alice
- Trên từng cây số
- Con bạch tuột (thanh tra Ca-ta-nhi)
 
Hi, góp vui với mọi người 1 vài phim:
- Mai-ka, cô bé từ trên trời rơi xuống
- Nhẫn thần Alabella
- Chú khỉ Alice
- Trên từng cây số
- Con bạch tuột (thanh tra Ca-ta-nhi)
 
Bộ TDK gắn liền với tuổi thơ của tớ là bộ TDK HK do Trương Vệ Kiện thủ vai Tôn Ngộ Không >:).
Bộ của Lục Tiểu Linh Đồng đóng xem tập có tập không nhg bộ của TVK đóng thì xem hết từ đầu đến cuối \:d/.
 
mình xem đến 90% tất cả các film ở trên
nhớ quá tuổi thơ =((
xem Rex khóc rất nhiều khi chủ đầu mình hay gọi là mô tơ
chết
còn HCCC toàn trốn sinh hoạt thiếu niên hè buổi tối đề xem :D
 
Hồi xưa lúc ở VN cáp ít , ông chú làm kĩ thuật viên VTC đem quả kĩ thuật số , ghiền nhất là HTV3 , có nhiều phim sống mãi , như " Anne ở chái nhà xanh " , phim Lupaca gì ấy về con cá heo và nhóc thổ dân , rồi series Grim ,v.v.vv....
 
5. Cô Gái Đại Dương :((, hồi nhỏ mê coi phim này lắm
 
toàn phim 8x thật có vài phim chưa coi giờ chắc ko tìm lại dc
 
Hồi đó còn có mấy series như Chúa tể rừng xanh,công chúa Hoài Ngọc,sáng nào dậy cũng dán mắt vài màn hình coi!!!!!
 
Lúc đó sáng nào tớ cũng coi Chị em sinh đôi, 120 tập.......vãi thiệt

Còn Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nữa chớ.......:))
 
Ngôi sao hiểu lòng tôi đã lấy của mình biết bao nhiêu là nước mắt nước mũi các loại mà sao ko thấy nhắc đến ::(
 
Có ai biết cái sherlock hound của J không :-?
 
Có 1 film hài của LX cũ hay Đông Âu, lâu rồi ko nhớ tên, có vài tập thôi, nhân vật chính là 1 cậu bé tinh nghịch, có nhớ 1 tập nhà đó có tiệc mà phải nhốt vào trong phòng nhưng vẫn trốn ra được rồi quậy phá, rồi có cảnh bị cái bô chụp vào đầu mà ko lấy ra được=)), ai nhớ film í tên gì ko nhỉ:|
 
Hiệp sĩ vượt thời gian có ai nhớ không nhỉ? :D

Tớ nè, hồi đó coi tổng hợp bóng đá Ý ( ngắm siêu thần tượng Batistuta ) xong là có phim, trưa thứ 7 khoảng 1-2 giờ :D. mê lắm :D
.
___________Auto Merge________________

.
Có phải là film hoạt hình về sherlock homes không

Không phải, sherlock Hao là thám tử ( chó thì phải ), cũng dạng na ná như Holmes :D.
Nói hoạt hình mời nhớ : Vịt con xấu xí. Ai mà coi HTV ko bik cái này mới lạ :D
 
Nhắc Spell binder mới nhớ là nó đang chiếu lại trên HTV3 đấy anh em \m/
 
Nhớ lại thuở đó thiếu thốn về mặt giải trí lắm chứ không được như bây giờ, rảnh ngoài việc tụ tập tụi bạn đi phá làng phá xóm còn lại là ngồi ôm cái tivi, coi truyền hình và băng nhựa.
Tứ đại danh tác của Trung Quốc là Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung; Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân; Thủy Hử của Thi Nại Am và La Quán Trung; Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần mình xem đủ 3 bộ chỉ có Hồng Lâu Mộng là không xem qua vì lúc đó còn xem cũng chưa hiểu lắm. Trong series phim VN lúc đó thích nhất là Đất Phương Nam. Series Osin thì chắc mọi người đều biết, có ai xem series Người Bắc Kinh ở New York không ?
 
Back
Top