Từ 1 cổng game chuyên nhận các game của các NPH khác và quảng bá tại hệ thống diễn đàn của mình. Ngày 4/9 vừa qua NPH này vừa ra mắt sản phẩm Naruto đại chiến của mình, 1 sản phẩm được rất nhiều fan cuồng Naruto chờ đợi cũng như mình.Và đây là những cảm xúc của mình khi trải nghiệm siêu phẩm này.
Và đối với bản thân mình, đẹp trước đi rồi chơi sau, mình cảm giác như NPH này không chú tâm gì đến trang chủ - bộ mặt của mình lắm hay sao mà thiết kế hết sức sơ sài và không có đầu tư hay suy nghĩ đến cảm giác fan tụi mình.
Nguyên 1 đống màu đỏ hoét và mớ hỗn độn này dùng để chào đón mình.
Thôi thì cũng bỏ qua, mình vô game chơi luôn và nói thật mình không hiểu sao mà đăng nhập hoài không được, dĩ nhiên là game ra lúc 10h đến 12h mình không vào được luôn, ăn uống xong đến 3h mình không vào được, quá nản mình đi ngủ. Mình có báo lên diễn đàn thì gặp được sự thờ ơ, rất lâu sau có một vài bạn vào chia sẻ cùng với mình. Ví dụ không phải 1 mình mình bị đâu
Ráng thêm 30’ nữa thì cũng vào được game,yeahh, cảm xúc thật thích, màu sắc thật vui nhộn, mà click hoài nó không có đi, ghét cực, nó cứ delay 3s hoài , lag lag. Nói thật mình chơi khoảng 20’ là bắt đầu khóc chịu với cảm giác này rồi. Quả thật không nên đặt niềm tin vào 1 NPH mới như thế này, hix chơi lâu dài mà bị ức chế kiểu này thì nghỉ luôn cho rồi.
Chưa hết đâu, mấy cái chiêu gì toàn là tiếng tàu, không biết mấy ông dịch thuật có đọc truyện Naruto không nữa hay sợ dịch sai nên để toàn tiếng tàu, chơi nản ghê lun á
Kể ra thì Naruto của Trường tồn có lối chơi mới hơn và có lẽ thú vị so với bạn Naruto.vn gì đó mình cũng chơi rồi, mà với kinh nghiệm của 1 NPH như Trường tồn thế này mình nghi ngờ quá à. Chán, mấy lần trước cũng kiếm game Naruto chơi mà gặp toàn gì đâu, kì này thì gặp NPH cùi mía….à mà bên đó họ kêu mình cài ứng dụng gì nữa chứ làm lag máy ghê lun á, thấy dân tình la giống mình quá chừng. Thui thì quay trở về oánh dota vậy :(
Và đối với bản thân mình, đẹp trước đi rồi chơi sau, mình cảm giác như NPH này không chú tâm gì đến trang chủ - bộ mặt của mình lắm hay sao mà thiết kế hết sức sơ sài và không có đầu tư hay suy nghĩ đến cảm giác fan tụi mình.
Nguyên 1 đống màu đỏ hoét và mớ hỗn độn này dùng để chào đón mình.
Thôi thì cũng bỏ qua, mình vô game chơi luôn và nói thật mình không hiểu sao mà đăng nhập hoài không được, dĩ nhiên là game ra lúc 10h đến 12h mình không vào được luôn, ăn uống xong đến 3h mình không vào được, quá nản mình đi ngủ. Mình có báo lên diễn đàn thì gặp được sự thờ ơ, rất lâu sau có một vài bạn vào chia sẻ cùng với mình. Ví dụ không phải 1 mình mình bị đâu
Ráng thêm 30’ nữa thì cũng vào được game,yeahh, cảm xúc thật thích, màu sắc thật vui nhộn, mà click hoài nó không có đi, ghét cực, nó cứ delay 3s hoài , lag lag. Nói thật mình chơi khoảng 20’ là bắt đầu khóc chịu với cảm giác này rồi. Quả thật không nên đặt niềm tin vào 1 NPH mới như thế này, hix chơi lâu dài mà bị ức chế kiểu này thì nghỉ luôn cho rồi.
Chưa hết đâu, mấy cái chiêu gì toàn là tiếng tàu, không biết mấy ông dịch thuật có đọc truyện Naruto không nữa hay sợ dịch sai nên để toàn tiếng tàu, chơi nản ghê lun á
Kể ra thì Naruto của Trường tồn có lối chơi mới hơn và có lẽ thú vị so với bạn Naruto.vn gì đó mình cũng chơi rồi, mà với kinh nghiệm của 1 NPH như Trường tồn thế này mình nghi ngờ quá à. Chán, mấy lần trước cũng kiếm game Naruto chơi mà gặp toàn gì đâu, kì này thì gặp NPH cùi mía….à mà bên đó họ kêu mình cài ứng dụng gì nữa chứ làm lag máy ghê lun á, thấy dân tình la giống mình quá chừng. Thui thì quay trở về oánh dota vậy :(


