Những tình cảnh éo le của bạn khi chơi game action là gì !!!

  • Thread starter Thread starter Tikido
  • Ngày gửi Ngày gửi
éo le nhất là đợi mấy tháng giời khan hiếm game , ra đc thằng Crysis WH cực thích thì chơi nó Crash lên crash xuống , ts , chơi 1 lúc lại crash , mà game có nhẹ nhàng gì đâu
bực mình bỏ sang chơi thằng Stalker thì Crash ko kém ( do nxs ) đã thế game còn hấp dẫn ko chịu đc , đang chơi cố nhịn crash thì nó làm hỏng luôn cả Save Game ==> Patch lại ===> chơi lại từ đầu , fuk Nhà Sản Xuất X(X(
máy kha khá mà đêk chơi đc game gì tử tế là sao X( X(
 
cái này thì hôm wa, chơi CSS, nhặt đc cây 51, bắn nát 2 em liên tục, còn 47viên, lỡ thay đạn, 1 em chạy ngay trước mặt mà nó kô thấy, hối hả chờ, cuối cùng thay xong rút bom ném bật lại đi lun>.<
 
Chơi stalker, phục kích chúng nó, vừa tầm nhảy ra định làm 1 băng hoành tráng thì "weapon jammed" ::( rốt cuộc mình là thằng nằm. Thêm nữa bắn nhau với mấy con chó, mình nhảy lên tảng đá chỗ thằng đồng đội đứng, vừa bắn hết đạn thì thằng đồng đội đẩy mình xuống hốc kẹt, mấy con còn lại cứ thế nhiệt tình xông vào thông @ss @_@
 
Chơi DMC4, tự nhiên nổi hứng ghost lại máy quên backup save, mất save lần 1. Hôm qua máy dở chứng, cài lại win, trắng bóc ổ cứng, mất game save lần 2, mỗi save mình đi >8 tiếng, bực vl ra :|
 
Chơi stalker, phục kích chúng nó, vừa tầm nhảy ra định làm 1 băng hoành tráng thì "weapon jammed" ::( rốt cuộc mình là thằng nằm. Thêm nữa bắn nhau với mấy con chó, mình nhảy lên tảng đá chỗ thằng đồng đội đứng, vừa bắn hết đạn thì thằng đồng đội đẩy mình xuống hốc kẹt, mấy con còn lại cứ thế nhiệt tình xông vào thông @ss @_@

Uhm STALKER khổ nhất là cái tiết mục này =))
 
Khi chơi DW độ khó chaos éo le nhất là khi quân lính vây tứ phái trùng trùng điệp điệp và Lữ Bố kế bên =((=((
 
Chơi COD4 bị chó cắn chết =))
 
Máy chạy nổi CSS không thế =)),máy thời này mà còn chuột bi à =))không có ý xúc phạm thấy lạ thôi :D

vẫn đang sài chuột bi :D .... trước sài thử chuột quang sang chơi dota ko quen lên lại ôm cái chuột bi cầm cho có cảm giác
 
vẫn đang sài chuột bi :D .... trước sài thử chuột quang sang chơi dota ko quen lên lại ôm cái chuột bi cầm cho có cảm giác

Đây là quan niệm của tớ cách đây 2 năm, cầm chuột bi cho nó có cảm giác ;;) ;;)
 
Chơi DW5 Hard gặp Lu Bu :| Ling Tong + Ma Chao + Sun Ce ập vào ko phải đối :|
 
Mới gặp 1 cái tình cảnh éo le cực vãi trong GTA SA:(( hu hu , đang làm nv cướp túi cần sa của 10 thằng moto , cướp đc 9 thằng ( sứt đầu mẻ tráng tùm lum ) , nhấn F1 để coi lại mấy pha mạo hiểm cho đỡ mệt :D ..thì... tự nhiên đứng máy :(( ú òa !!!!... thế là làm lại :| ( reset máy )
 
Chơi S.T.A.L.K.E.R. rình thằng lính ai ngờ kẹt đầu vào vách đã thế là treo cổ cho nó bắn ...
 
Đang chơi mà cúp điện thì bực khủng khiếp.
 
chơi Gears Of War ngon lành , bùm , dont send .....
 
chơi Gears Of War ngon lành , bùm , dont send .....

Ah cái nầy bị hoài, quen rồi cũng không cú mấy ::)
Tức nhất là lúc trước kéo con 7300GT với thằng Crysis Medium, xèo xèo....ô kìa thơm quá, cháy VGA :((
May mà nhờ đó có con 8800Ultra :devil:
 
Chơi God of War II lúc đánh cái Challenge tí xíu nữa hoàn thành thì đứng dĩa #%(*&*
 
Hitman:
Đặt bomb ạ.
Normal đứng cách khoảng 5m thì không sao
Pro cũng làm theo như thế, bất ngờ bị tung xác, "Mr.47 died" ::(
 
Đặt bomb xong còn ham hố đứng lại xem thì đáng quá rồi chứ éo le cái gì?
Éo le là chạy xa 20m rồi mà vẫn die mới đau chứ, game lỗi, tắc luôn ::(
 
bực nhất là chơi NFS trên PSP , ngồi đi đồng cầm con PSP đua , đang màn khó ,dẫn đầu từ đầu cho đên gần cuối đường đua , nhìn thấy đích rồi , nhưng mải rặn quá , đâm bố nó vào tường --> xếp thứ 3 X(
suýt nữa thả con PSP vào giật nước
 
Chơi DMC3 giết trùm không được lần thứ 5, điên tiết phang con Mitsumi tan tành =))
 
Back
Top