knuck nói thế là sai rồi. Đánh ngựa thịt hay hơn đánh quẩy nhiều. Con này mà nâng cấp giáp lên, chăn dân thì cứ gọi là ....nồng nàn. HEHEHE. Bạn thử tưởng tượng bạn đang lụi cụi lên đời thì bị 6-8 con ngựa thịt nó sang nó chăn. Cứ mỗi thằng ngựa thịt nó chỉ chăn 2 thằng dân thôi là bạn đã móm rồi.
Để chống với thể loại này thì bạn chỉ có thể đem quân chống lại thôi. Nếu chạy nhà, thì cầm chắc cái chết. Ngựa thịt tầm nhìn rất rộng+ chạy nhanh===> dân của bạn không thể có cơ hội chạy thoát. Nếu bảo dùng dân đập ngựa thịt thì chỉ những con gà mới để bạn làm như thế. Nếu tôi đánh ngựa thịt, nếu thấy hiện tượng nông dân khởi nghĩa( tức là thấy nông dân nó cứ lao về fía mình đòi yêu) thì lập tức chạy ngựa, sau đó lại quay về sỉa tiếp vì đặc điểm của nd là không thể tự fản kháng. Cứ làm thế, một là không thể chết ngựa, 2 là khiến cho nd kô làm được việc, thì cũng chẳng khác gì là nd chết.
Khi gặp đồi phương đánh ngựa kiểu này, tôi sẽ dừng ngay lên đời( nếu đang lên đời dở), sau đó đẻ quân chống lại.