nhút nhát quáT_T(cần các bác tư vấn)

mấy cao thủ cho mình hỏi, có 1 bé làm ở tiệm uốn tóc dễ thương lém, ngày nào đi làm ngang mình cũng nhìn hết :x, chỉ mình cách làm quen đc hông... mình ko biết cách làm quen ng lạ sao hết...
 
mất tự tin vì trym bé :( .
 
mấy cao thủ cho mình hỏi, có 1 bé làm ở tiệm uốn tóc dễ thương lém, ngày nào đi làm ngang mình cũng nhìn hết :x, chỉ mình cách làm quen đc hông... mình ko biết cách làm quen ng lạ sao hết...
Vào cắt tóc chứ sao nữa :D
 
^ : kèm theo yêu cầu mát-xa ,gội đầu blah blah ... đủ các kiểu + bo "sộp" vào là dc e ấy để ý thui :-"
 
đánh địch dù lớn dù nhỏ thì cũng phải xem lại bản thân đã
đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình nhát gái chưa?
nếu đã có câu trả lời thì khắc phục dễ thôi

thường thì đối với con trai mà nói, cái sự nhát là biểu hiện của thiếu tự tin về một mặt yếu kém nào đó của bản thân, có 1 điều dễ thấy là con trai luôn được đưa lên ở tầm cao hơn con gái (tức là bị/được coi là ở chiếu trên) cho nên nếu thấy bản thân thua kém con gái thì sẽ sợ và ko dám tiếp cận hoặc có tiếp cận thì cũng còn lo che dấu cái sự thua kém kia đi --> fail
nếu có thể nhận ra được mặt yếu đó và khắc phục hoặc thậm chí với 1 số cao thủ là biến thành điểm mạnh thì sự tự tin sẽ tăng lên rất nhiều
thường thì điều này hay xảy ra ở những người có nhận thức (tức là người có học hành đàng hoàng tử tế) nhưng lại ko được nổi bật cho lắm mà chỉ nằm ở tầm trung trong khi lại thích 1 đối tượng ở tầm cao hơn (hoặc có thể chả cao hơn nhưng cứ thần thánh hóa)
1 số yếu tố hay làm con trai mất tự tin: mất tự tin về ngoại hình, mất tự tin về hoàn cảnh gia đình, mất tự tin về học thức và mất tự tin về TIỀN

thật đáng tiếc là tớ thuộc loại mất cả 4 điều trên :">
Bài viết chất nhất mình đọc được trong ngày :)
Trên đời chưa thấy thằng nào cao to, đẹp trai, nhà giàu, chịu chơi mà nhát gái cả
Tiếc thay hiếm ai được như vậy
Nên chúng ta phải tập thích nghi với hoàn cảnh, nếu ko cải thiện được các khuyết điểm
 
mấy cao thủ cho mình hỏi, có 1 bé làm ở tiệm uốn tóc dễ thương lém, ngày nào đi làm ngang mình cũng nhìn hết :x, chỉ mình cách làm quen đc hông... mình ko biết cách làm quen ng lạ sao hết...

vô uốn tóc xong xin số đt \m/
 
^: 1, 2 hôm ăn thua gì, cứ vào mà cắt tóc thôi, cắt cho đến khi nào trọc thì chắc là em nó đổ đó :x
 
Tóc đâu chỉ có ở trên đầu:X:X:X:X:X:
 
bình tĩnh, bản lĩnh, tự tin, chiến thắng :>

Đây là bài học kinh nghiệm của tớ, hy vọng chia sẻ ích nhiều.
Here
 
mấy cao thủ cho mình hỏi, có 1 bé làm ở tiệm uốn tóc dễ thương lém, ngày nào đi làm ngang mình cũng nhìn hết :x, chỉ mình cách làm quen đc hông... mình ko biết cách làm quen ng lạ sao hết...

mỗi ngày dắt 1 mối cắt tóc lại, chừng nào nàng nhớ mặt ông luôn rồi thì xin SDT.
 
Tôi cũng sắp bứoc vào cuộc chiến mà bên cạnh thì không có ai giúp đỡ ,và tôi cũng biết là mình chỉ có 40% cơ hội thắng trong 1 hiệp,và tôi cũng náht gài :),Nhưng tôi lại không sợ,vì tôi luôn đựoc động viên bởi tôi,vì tôi có bik 1 câu nói khá hay :"Chỉ ứoc mơ không làm nên tất cả,mà chỉ cần một lần giám nghĩ giám làm thì mọi chuyện sẽ thay đổi" và dù nó có thay đổi ntn đi nữa thì đó cũng là cuộc sống của ta :)
 
đã lấy hết dũng khí +kinh nghiệm các anh em đã truyền lại\m/\m/..Nhưng chừng nào em mới omline đây:-w:-w:-w:-w
 
đã lấy hết dũng khí +kinh nghiệm các anh em đã truyền lại\m/\m/..Nhưng chừng nào em mới omline đây:-w:-w:-w:-w
=)) =)) =)) =))
em ý mà đổi nick thì vui nhỉ :))
 
cái này thì chỉ còn cách tập thui ,ko còn cách nào khác
 
chuyện tình củm ta không thích dùng da hu hay điện thoại, gặp mặt trực tiếp bồi đắp thì hay và thú vị hơn;))
 
chuyện tình củm ta không thích dùng da hu hay điện thoại, gặp mặt trực tiếp bồi đắp thì hay và thú vị hơn;))

gặp em thì sẽ như playtions bị đứng hình:(:(
 
Back
Top