-Tôi đồng ý với Long là Hitman BM mặc dù đồ họa tạm ổn(Gọi là có thể tồn tại trong thời đại "chạy đua" về đồ họa hiện nay),nhưng phải công nhận cử động quá cứng thành ra như Long,lúc mua về tôi chơi qua được phần Tutorial là trong đầu hiện ra toàn thất vọng,bựa,tốn tiền thành ra xóa luôn để cài trò khác.
-Nhưng mấy hôm sau cài lại thì thấy Gameplay quá hay thành ra có thể bỏ qua vấn đề đồ họa và AI lởm khởm để nghiền hết như điên như dại trong 2 ngày liền

.
-Phải nói là Hitman:blood money quá hay làm tui có chút liên tưởng tới Maxpayne 2(Về cảm nhận cái hay),thế mà bọn Gamespot nó chấm có 8.2 T_T,bọn khốn ít cũng phải 8.6-8.8 gì đó chứ T^T.
tui đọc từ đầu, thấy rõ vấn đề người lập topic chỉ nhận xét cá nhân của mình về game, đó là nhận xét của người ta, mỗi người một quan điểm, dù đúng hay sai thì cũng nói sao nó lọt lỗi tai một chút.
Sau đó mấy bác post bài dưới nhảy vào chửi người ta, điên này điên nọ, tui đọc mà thấy cũng khó chịu. Mấy bác nên học, học, và học cái cách nói chuyện cho người khác hiểu không bằng những câu khiêu khích, nói người khác là củ chuối, điên vv... tui đánh giá nhân cách mấy ngừoi như thế là những thằng không có khả năng giao tiếp cảm thụ và tiếp nhận những ý kiến trái chiều một cách tích cực có tranh luận ôn hòa. Mà theo tui những người như thế tư cách rất thấp, thậm chí tệ, khả năng giao tiếp rất tồi tệ ! chẳng quá thấy khó chịu mà nói vài câu công bằng thôi, có gì cũng đừng chửi tui nhé, không thôi thì những gì tui nói lại càng đúng hơn nữa !
@7x7x7x: tui rất khoái cái cách nói chuyện khôn khéo của bác, làm quen nhé ! ^_^
P/S:Cãi nhau hay đấy hình như có mấy chú đi ma cao rùi à#