Author : hahaudon_ts (from NMH2 Group)
Genres : Unknown
Status : Completed
Rating : E
Summary : Chuyền hải trình tới Tân Thế Giới Granado Espada ....
The Arrival
P.S:nv Jack trong câu truyên là 1 Ft, không phải thở xây Jack >.<
Đã hơn 1 tháng nay nó lênh đên trên con tàu Jaclina hùng vĩ này rồi ấy nhỉ ? Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh chóng tới nỗi làm cho Jack không nghĩ rằng đã 1 tháng trôi qua - nó chỉ vưa mới làm quen với cuộc sống trên biển này . Tiếng sóng biển rì rào , cái vị nồng mặn của biển khơi và cái không khí nhộn nhịp trên tàu , tất cả đều lma2 cho Jack cuốn hút 1 cách lạ kỳ
Mọi thứ trên con tàu này có lẽ đã quá tuyệt vời nếu như không có "căn bệnh" say sóng của nó . Điều đáng mừng là nó không phải người duy nhất mắc bệnh trên tàu này , Gracielo - một anh chàng khá " cơ bắp " với mái tóc đỏ chóe vuốt ngược lên trên khá nổi bật và cũng có phần kỳ quặc . Vì cùng mắc chung căn bệnh này này nên Jack và Gracielo kết thân 1 cách khác nhanh chóng , đến mức cả hai thực sự là cặp bài trùng trên chuyến hải trình dài ngày này . Cặp đôi này nổi tiếng tới nỗi làm cho Najib Sharif - 1 thương nhân người Targan - đã để mắt tới chúng và chỉ cho chúng một phương pháp để trị căn bệnh này :
- Một bình rượu rum đen lớn và và thế là cơn say sẽ qua - Chính xác là Najib đã nói những lời đấy
Nhưng có vẻ như chúng có nóc bao nhiêu chai rượu nữa cũng không làm cho tình hình khá hơn được , cơn say dường như chẳng thuyên giảm chut nào mà thậm chí còn tồi tệ hơn . Cả jack và Gracielo đều cảm thấy khó nhu chịu vô cùng và việc duy nhất chúng có thể làm là nằm bẹp dí trên boong tàu .
-Thôi nào , thanh niên trai tráng như nó chẳng thế nào èo uột như thế này được - Jack nghĩ thầm
Rồi nó gượng hết sức đừng dậy , vuốt sơ mái tóc vàng và dụi dụi đôi mắt lèm nhèm của nó . Nó liếc nhìn sang Gracielo , cậu chàng xem chừng chẳng khá hơn được chút nào . Jack bước vài bước sang mạn trái tàu , cảnh biển hiện ra trước mắt nó thật là thơ mộng , nó ước gì mẹ nó , bạn bè nó , và nhất là Levia - người mà nó luôn giấu kín cảm xúc mỗi khi đối mặt - ở đây cùng nó , ngay lúc này. Rõ ràng nó đang nhớ nhà , mọi người trên con tàu đều thân thiện và tốt bụng với nó , nhưng quả thực chẳng đâu bằng nhà cả . Mắt Jack bắt đầu đỏ hoe , nhưng bất giác nó lại vững lòng , nó không được khóc , không được yếu lòng nữa , sứ mệnh của nó đã được định đoạt ngạy ngay khi nó bước lên con tàu này - giờ có khóc thì cũng vô ích thôi
...Nó liếc nhìn sang Gracielo , cậu chàng xem chừng chẳng khá hơn được chút nào....
.....Nó vội gạt đi nước mắt , ngồi xuống một cách từ tốn.....
Các tia nắng dịu nhẹ của một buổi sớm tuyệt đẹp chiếu thẳng xuống boong tàu , làm cho mọi thứ như được nhuộm cái màu vàng diệu của ánh nắng ban mai . Những chú chim hải âu đang chao lượn khắp nơi lại bắt đầu cất cái tiếng ríu rít đặc trưng của nó , inh ỏi và náo nhiệt , cảnh đẹp của buổi sớm nay dường như cũng làm cho lũ hải âu rộn ràng thay , thứ ánh sáng này dường như có phép mầu . Mọi thứ dường nhu quá tươi đẹp , có lẽ đây là điềm lành cho cuou65 thám hiểm dài ngày sắp tới của nó chăng ?
Jack đang quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm bất cứ gì . thứ "bệnh" say sóng quái ác này lại đang hoành hành nó nữa , nó nhắm nghiềm đôi mắt lại và chìm vào cơn mê từ lúc nào không hay .......
-Jack !! Jack !! Dậy đi nào - Những tiếng kêu lớn làm nó bừng tỉnh
Người vừa gọi nó là thuyền trưởng Ricardo ,vị thuyền trưởng với phong thái đạo mạo và sang trọng của con tàu Jaclina này .
....thuyền trưởng Ricardo ,vị thuyền trưởng với phong thái đạo mạo và sang trọng....
-Có chuyện gì vậy thưa ngài - Nó lập tức đứng phắt dậy và đáp lời thuyền trưởng
-Cậu ra đây mà xem , chúng ta đã tới nơi rồi - Thuyền trưởng kéo nó lại mũi tàu và chỉ tay về phía trước , ông trong có vẻ vui một cách lạ thường
-Tới ? Tới đâu chứ ? - Nó nói trong khi nheo mắt nhìn , thị lực của nó khá kém nên mọi thứ như nhòe đi trước mắt nó , đây cũng là lý do nó phải trở thành 1 chiến binh chứ không phải 1 ngự lâm quân như ước mơ của nó
Thần ký thay , một vùng đất đột ngột hiện ra trước mắt nó . Nhìn từ xa , vùng đất nhu đang đang đội lấy mặt trời và 1 khoảng trời xanh biếc , nó làm cho Jack liên tưởng tới 1 hòn đảo tuyệt diệu của thần thánh . Ánh mắt Jack hướng về về vùng đất xa xăm 2 vùng đất xa xăm ấy , nó nghĩ về một sự bình yên mà do chính bàn tay nó tạo dựng nên trên vùng đất mới này
Thuyền trưởng Ricardo hít một hơi khoan khoái và nói :
-Jack Contstantines , Chào mừng đến với Granado Espada
Nó nở một nụ cười trên môi như thể muốn nói với mọi người rằng :" Ta sẽ trở thành Bá Chủ Thế Giới"
...Nó nở một nụ cười trên môi như thể muốn nói với mọi người rằng :" Ta sẽ trở thành Bá Chủ Thế Giới"......
THE END