- 29/9/04
- 2,244
- 308
- Thread starter
- #4,141
Cuộc đời mà , ai biết được ngày mai như thế nào chứ ? Ngay cả người yêu mình hiện nay , mình cũng chả biết em ấy thật sự thích mình hay chỉ lợi dụng mình nhưng mà đâu có sao . Cái chính ở đây là mình đã tìm thấy thứ mà mình dám ước mơ và theo đuổi - thứ mà từ nhỏ đến h mình thật sự chưa bao giờ có . Có thể một ngày nào đó em ấy sẽ để lại trong lòng mình 1 vết thương rất lớn như hồi lớp 9 từng xảy ra nhưng cũng đâu có sao . Thế giới mà , hiện tại bên cạnh em mình thật sự hạnh phúc , như thế đã là quá đủ , còn lại tương lai ư , mình chưa dám nghĩ tới , hiện tại như thế này thật sự đã là quá đủ với mình rồi ....


