Nói hay không nói đây ?

?


  • Total voters
    71

hayiuchinhminh

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/10/05
Bài viết
43
Reaction score
1
Hiện nay tớ theo 1 người được mấy tháng rồi :) , đi chơi + sms rất đều , hiện giờ tớ muốn mối quan hệ rõ ràng hơn bằng cách tỏ tình , nhưng nhiều người đánh giá là ko được , vậy tớ nên nói ra hay giữ im rồi lặng lẽ rút lui trong tự trọng nhỉ

tối nay định nói , hôm qua dặn em ấy đi 1 mình , em ấy ok kêu biết rồi . nhưng phút cuối lại kêu e dắt bạn theo được không. tại tối nay bạn e về nhà chung với em , bỏ 1 mình nó ở nhà thì ngại lắm , thế là tớ hủy hẹn nản lòng luôn :|

sơ qua về mối quan hệ này : em đó gần nhà , đang học năm 1 ở SG , tối nào cũng hay nt được 3 tháng rồi , rủ lúc nào cũng đi , nhưng hay kèm bạn , tính tình vui vẻ hơi lí lắt tí , theo bạn bè đánh giá thì em ấy cũng có thích mình 1 ít nhưng không chắc chắn và em đó thừa biết mình thích em đó nhưng giả vờ như không biết , gặp mặt vẫn bt và hay nói giỡn chọc ghẹo mình

nhờ mọi người vote dùm 1 tuần, rồi tớ sẽ chọn số đông mà giải quyết
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu cảm thấy em nó không bị đối tượng nào theo dõi, ngằm nghía thì cứ từ từ mà đánh, dục tốc bất đạt [-x
Cơ mà nãy ngồi ở LVD tới mấy giờ thế :-?
 
Rút thôi . 3 tháng mà nó có cảm tình với chú thì nó đã chủ động đi 1 mình rồi .
Lúc nào cũng kèm bạn là nó ngại chú đây .
 
Hiện nay tớ theo 1 người được mấy tháng rồi :)..., vậy tớ nên nói ra hay giữ im rồi lặng lẽ rút lui trong tự trọng nhỉ
...
đừng khuyên tớ không nói và theo đuổi nữa nha :| mấy tháng qua là quá đủ rồi
...
chẳng hiểu lập topic làm gì...
 
3 tháng rồi. cảm thấy thích em đó cứ nói. hok sau này lại tiếc :-?
 
chẳng hiểu lập topic làm gì...

ý câu đó là im lặng yêu trong đợi chờ đó
anw xóa cho khỏi hiểu lầm

Cơ mà nãy ngồi ở LVD tới mấy giờ thế

9h về rồi :)

3 tháng rồi. cảm thấy thích em đó cứ nói. hok sau này lại tiếc

đang phân vân , nói ra không thành thì buồn lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
sao thời nay mình thấy nhiều bạn tỏ tình lâu thế nhỉ :| tớ chỉ cần 1-> 3 ngày là giải quyết xong vấn đề rồi 8-} tớ thì lúc tán chả nghĩ nhiều vậy đâu khi nào yêu rồi hãy nghĩ
 
đang phân vân , nói ra không thành thì buồn lắm
theo Ken, cậu hẹn ngta ra để nói , nói hết những suy nghĩ, tình cảm cũng như nỗi lòng bấy lâu nay của cậu, Ken bik nếu thất bại thì sẽ rất bùn nhưng sẽ bùn hơn nếu cậu ko nói ra. Ken ko lớn tuổi hơn cậu bao nhiu , cũng có thể nhỏ tuổi hơn cậu nhưng những chuyện im lặng giấu kín tình cảm thế này Ken đã gặp cũng nhìu và kết quả cũng ko đc vui vẻ ji lắm. Hãy nói ra để lòng mình được nhẹ hơn, nói ra ko phải là mất tự trọng , nói ra để ngta bik mình trân trọng ngta dường nào.....
Chúc cậu may mắn.
p/s: Ken xém 1 lần đánh mất ng` con gái mà Ken thương chỉ vì ko nói ra cảm nghĩ của mình, hy vọng cậu sẽ ko dẫm lên con đường đó :)
 
Tại sao nhiều người nghĩ nói ra là mất tự trọng nhỉ=.=
Tán thì cứ có skill gì thì lôi hết ra. ko được thì cũng ko hối hận vì mình đã cố gắng hết sức. Lúc yêu mới lo nghĩ nhiều;))
 
Đừng bỏ cuột khi mọi thứ vẫn còn có thế <~~ câu này của Mr dạy Toán mình năm 12 mà tâm đắc mãi =))

nói ra đi ông ơi, ko nói cứ để trong lòng vậy bứt rứt lắm, với lại bây h ông cứ để thế này, rồi 1 lúc nào đó e nó đi theo thằng khác rồi mới hối tiếc thì................:-S
 
Đã 3 tháng quen nhau mà đi chơi là cứ dắt bạn theo à ? Ko biết ông thế nào chứ tui thì sẽ hỏi thẳng nó :" Thực ra em muốn đi chơi với anh hay đi chơi với bạn em ?", cho nó biết mình cảm thấy bực thế nào khi có đứa thứ 3 phá đám.Ông dai đó,chứ tui mà sau 1 tháng quen như vậy mà cứ dắt tập đoàn ăn ké theo là tui cho bye ngay,khỏi suy nghĩ,vì rõ ràng nó ngại đi riêng với mình,nó phòng ngự với mình nên mới rủ đứa thứ 3 làm lá chắn,nó đi với mình chủ yếu là lợi dụng mình trả tiền thôi chứ có tình cảm gì đâu !
Dù sao đây cũng là ý kiến của riêng tôi,ông muốn làm gì thì tùy vào tc của ông,do tui cũng ko thích ~ con như thế lắm (ban đầu thì thích nhưng sau thấy nó lợi dụng quá nên chuyển sang ghét).Nhưng dù sao điều đó cũng hay,vì bx hiện h của tui lại 1 cô bé đi ăn ké đối tượng tui nghía ngày trc,đúng là duyên số ! :D
 
nghe bài hát tại anh không dũng cảm chưa.Thế mà cũng hỏi.Không được cũng ra đi cho lòng thoải mái
 
uh...mình nghĩ chuyện tiền bạc không thành vấn đề, vì mỗi lần đi cũng mất 1 ít nhưng theo quan điểm của mình tình yêu không nên tính toán quá

thank các bạn đã chia sẻ


giờ đang hồi tâm suy nghĩ tìm cách giải quyết *_* , thư thả đầu óc mới quyết định sáng suốt được
 
ngay và luôn đi bợn ạ.
rõ ràng quan điểm mục tiêu, cứng rắn ,ko dây dưa
 
nếu thích nhau thì chỉ vài ba ngày là sẽ rõ được tình cảm của đối phương...thời nay quen trước tìm hiểu sau, chứ ko ai tìm hiểu lâu như thế để rồi ngậm nghĩ nên làm như thế nào...cảm thấy ko nói được thì im lặng để xem tình hình. Nếu nó lặng im luôn thì hiểu rồi, còn nó có alo hỏi thì cứ nói thẳng ra vấn đề khó chịu của mình.
 
đọc thì thấy câu chuyện quen quen... đọc xuống dưới thấy Cru... ;))
nói thì nói chứ sao phải suy nghĩ nhỉ, đâu phải bạn học cùng lớp đâu mà phải sợ... nếu là bạn bè cùng lớp mà thổ lộ rồi bị từ chối thì còn ngại sau này. Chứ trường hợp này cứ nói thẳng là anh thích em... nếu nhỏ im thì xác định... mà nhỏ từ chối liền thì cũng xác định...
mà cách tốt nhất thì cứ nắm tay em nó đi, khỏi nói năng gì hết... nhưng có nắm thì cũng đừng tỏ ra kinh nghiệm quá, tỏ ra rụt rè 1 tí cho em nó vui ;))
 
Đã 3 tháng quen nhau mà đi chơi là cứ dắt bạn theo à ? Ko biết ông thế nào chứ tui thì sẽ hỏi thẳng nó :" Thực ra em muốn đi chơi với anh hay đi chơi với bạn em ?", cho nó biết mình cảm thấy bực thế nào khi có đứa thứ 3 phá đám.Ông dai đó,chứ tui mà sau 1 tháng quen như vậy mà cứ dắt tập đoàn ăn ké theo là tui cho bye ngay,khỏi suy nghĩ,vì rõ ràng nó ngại đi riêng với mình,nó phòng ngự với mình nên mới rủ đứa thứ 3 làm lá chắn,nó đi với mình chủ yếu là lợi dụng mình trả tiền thôi chứ có tình cảm gì đâu !
Dù sao đây cũng là ý kiến của riêng tôi,ông muốn làm gì thì tùy vào tc của ông,do tui cũng ko thích ~ con như thế lắm (ban đầu thì thích nhưng sau thấy nó lợi dụng quá nên chuyển sang ghét).Nhưng dù sao điều đó cũng hay,vì bx hiện h của tui lại 1 cô bé đi ăn ké đối tượng tui nghía ngày trc,đúng là duyên số ! :D

+rep....................

ý kiến hay đấy, ghét nhất là cái khoản kêu mấy đứa đi cùng :-w
 
Chuyện của bạn chủ topic y hệt như tớ lần trước
Rủ đi chơi mà nó toàn kêu người thứ ba tới đi kèm
Một tháng sau tớ bắt đầu nói rõ ràng tình cảm của mình
Và kết quả là.....không ngoài dự đoán, nó bảo chỉ coi mình như anh trai => con này được :))

Sau này mình mới biết là bọn con gái bây giờ khi được con trai rủ đi ăn hoặc đi uống nước thì hay có trò rủ thêm người ba để mõi tiền, thực dụng vãi chưởng
Không có tiền đãi nó thì chê kém ga lăng, có tiền thì lại bảo dại gái...........
Nói đâu xa, mấy đứa con gái lớp mình hay nói câu "muốn biết thằng đó có tiền hay không thì chỉ cần đi ăn uống một bữa là biết" :-j

Updated: Hiện giờ nó có vẻ như muốn níu kéo tình cảm với mình, nhưng mọi chuyện chấm hết rồi, thật ra ngay từ lúc nó từ chối tình cảm của mình thì mình cũng chả buồn, chỉ hơi sốc vì trông nó ngoan mà lại nham hiểm tới vậy :-o

P/s: Chuyện gì thì chuyện, nhưng chuyện tình cảm là phải dứt khoát, bạn nên hỏi thẳng em ấy đi, tớ khuyên bạn thật lòng đấy :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói luôn và ngay đi bợn :byebye:

Vật vã quá cũng tội.
 
Back
Top