Ko đâu bác. EM biết SC từ khi còn là Soul Edge. Và vẫn ko thấy một tựa game đối kháng nào hay hơn SC cả.
Đánh Soul với máy thì không khá lên được là mấy, nhưng đánh vs thì rất khó nói trước được. Mỗi người đều có một phong cách đánh nhưng đó cũng là điểm yếu cuả mỗi người. Có thể hôm nay em đánh thằng bạn em 15-0 nhưng hôm sau ăn hành lại của nó cả buổi chiều vì bị nó...bắt bài.
Hơn nữa, nếu ko có cái đầu lạnh, rất dễ bị ức chế khi thua nhiều hoặc vì bị khích bác bên ngoài và hệ quả dẫn đến là càng đánh càng tối và thua tiếp là điều đương nhiên.
Ngoài ra còn có hiện tượng say đòn, đối phương tấn công rất đơn giản nhưng tức thời mụ mị không nghĩ được ra đòn khắc chế. Như kiểu thằng Ezio kia nó cứ low kick đến cả 5 7 quả mà đồi phương ko biết làm gì. Đó là say đòn.
Nhưng nói gì thì nói, thằng đó cầm Ezio cũng bá.