• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nỗi lòng chưa nói

okbyebyethoi

Youtube Master Race
Tham gia ngày
18/3/14
Bài viết
4
Reaction score
0
Vốn dĩ là năm rồi, em mình có 1 dẫn một cô bạn cùng lớp của nó về chơi. Sau vài lần thì mình cũng có được số điện thoai và facebook, thời gian đó mình cũng có liên lạc qua face hỏi thăm nhau.
Lúc đó, mình có một ông anh họ, Ông thì cũng thích con bé đó, ổng thì bày biện ra bên ngoài, còn mình lúc đó thì chỉ âm thầm quan tâm. Đến 1 ngày mình quyết định không tiếp tục phát triển mối quan hệ đó nữa, dừng lại ở điểm đó. Chỉ vì ngày xưa ông bà ta có câu “ a em tường tàn chỉ vì đàn bà”. Ngày đó mình không liên lạc với em nó nữa.
Thời gian trôi đưa, ông anh họ đã cưa đổ em nó. Được một thời gian, chưa tới một năm đâu thì cả 2 chia tay. Lý do thì mình không rõ nữa.
Sau vụ chia tay 1 khoảng 3-4 tháng gì đó, mình bắt đầu liên hệ lại với nó.
Cả 2 thường xuyên sms qua lại, đi chơi, café, xem phim cũng có. Vào một ngày mình nói cái gì đó mà em nó phán lên 1 câu xem mình như là người anh trai.
Còn phần mình, thì chưa nói ra tận miệng, nhưng mình quan tâm nó hẳn hơn bình thường. mình định 1 ngày nào đó sẽ nói ra những suy nghĩ bây lâu nay. Nhưng mình lại có cảm giác nếu không thành công thì em nó sẽ không chơi với mình nữa.
Xin ý kiến anh em xíu nhé
 
Trời ơi, bạn giống mình đến kỳ lạ.
Chỉ có điều ẻm không phải là bạn của em mình mà là bạn cùng lớp của chị mình. Và ẻm chỉ xem mình như em trai. Nhưng được cái mình cũng bạo, một thời gian cù cưa tin nhắn (lúc nửa đêm và cứ 5 ngày thì nghỉ không nhắn tin đến khi em nó chủ động nhắn tin lại) sau một thời gian em nhắn tin coi mình như anh trai: "Khiếp, khỏe như voi ý". Giờ thì chị gái và gia đình mình phản đối. Đến khổ
 
nói ra đi bạn. rồi tới đâu hay tới đó...
 
thà nói bị từ chối rồi lỳ mặt theo đuổi còn hơn là im im rồi nhận phần thua thiệt về mình bạn ạ
 
Back
Top