Nỗi lòng nghiện thuốc lào

Trà đá thuốc lào đó là nét văn hóa của người miền bắc rồi. không phải người nghèo mới hút thuôc lào uống trà đá đâu nhé. Trời mùa đông rét rét cùng mấy người bạn ra ngồi quán vỉa hè làm chén trà nóng, mấy cái kẹo lạc và cái điếu bên cạnh là ngồi chém gió vui rồi:D
 
Cái văn hóa đấy, cũng từ nghèo mà phát triển lên thôi đồng chí ạ.
Các cụ lấy đâu ra đồ xịn mà thưởng? Đâu ra cà phê, thuốc lá? Chỉ có rượu nút lá chuối và trà đá thuốc lào thôi.
 
thuốc lào ở TPHCM chỉ thấy ở khu bắc hải bán, chắc vì ở đây người Bắc nhiều :-?............
 
Nói chung cái văn hóa trà đá, thuốc lào cũng hay hay mang đậm tính chất dân giã của miền bắc, Còn ở miền nam mà vào quán kêu ly trà đá nó chửi cho mà thấy....:D. Mà mấy chú cho hỏi Kẹo lạc là kẹo gì thế, có phải Thèo leo kứt chuột trong Nam....
 
Thèm thuốc lào quá, vật quá
 
Cái văn hóa đấy, cũng từ nghèo mà phát triển lên thôi đồng chí ạ.
Các cụ lấy đâu ra đồ xịn mà thưởng? Đâu ra cà phê, thuốc lá? Chỉ có rượu nút lá chuối và trà đá thuốc lào thôi.

Không phải nghèo đâu nhé bạn. Chẳng qua bị nghiện thôi. Chứ thuốc lá cà phê có đắt hơn thuốc lào trà đá là mấy?
 
Back
Top