• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nơi nào chơi được Maple tại Hải Phòng ????

  • Thread starter Thread starter cyc
  • Ngày gửi Ngày gửi

cyc

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
28/4/05
Bài viết
563
Reaction score
0
Tết đến tui về đó chơi vài ngày,bác nào là mapler ở Hải Phòng chỉ dùm cái chỗ chơi mà không cần phải download dùm nhé, rất là cám ơn đấy :hug:

@MapleSea: Bác này ở Hải Phòng đúng không? Khoảng mùng 3 hoặc mùng 4 tớ có mặt ở Hải Phòng rồi, khi về mang theo 2 cái prepaid card loại 10k/cái. Giá 280k/2 cái. Nếu bác vẫn có hứng thú mua thì bác reply tại đây rùi tui liên lạc lúc nào tui về đó nhé. Tiện thể chỉ dùm chỗ có thể chơi Maple lun,cám ơn bác nhiều nhiều =((
 
Cẩn thận nhé sợ Hải Phòng kô có mapler mà có defamer đón chào đó kaka :D
 
Tớ nhớ là gần cuối đường Cát Dài, từ chỗ bán bánh cuốn trở xuống, có 2 hàng có cài sẵn Maple Global, tuy nhiên tớ không dám chơi vì sợ keylog ^^, cyc may mắn nhé :D.
 
ê mày mấy hum nữa tao cũng xuống HP chơi với vợ. có gì đi cùgn tao :D
 
Tớ nhớ là gần cuối đường Cát Dài, từ chỗ bán bánh cuốn trở xuống, có 2 hàng có cài sẵn Maple Global, tuy nhiên tớ không dám chơi vì sợ keylog ^^, cyc may mắn nhé :D.

lol sợ keylog à?vậy pin để làm gì???:-/ :-/ :-/
 
maple sea k có pin. gõ pw vào là chơi luôn.
 
À, thực ra nói thì nói thế, cả file cài đặt với pass anh chép sẵn trong USB rồi, chỉ việc cắt dán mà chơi thôi nên chả việc gì phải sợ :)).
 
àh,thế tớ biết cái hàng đấy rồi,tớ toàn ngồi hàng đấy mỗi khi xuống HP,hóa ra là hàng đấy cũng có MS :) ...tao khoảng mùng 4 xuống hoặc muộn nhất chắc là mùng 5.kế hoạch tao thay đổi vì con bạn tao về quê :D mày định xuống hôm nào?
@ZZ: tui cũng sợ mấy cái vụ kiểu đó lắm,nhưng cắt dán mà có đứa đứng đằng sau thì cũng sợ lắm.
@MSGLobal: giờ có keylog way được mouse rùi :D quê thế :D
 
àh,thế tớ biết cái hàng đấy rồi,tớ toàn ngồi hàng đấy mỗi khi xuống HP,hóa ra là hàng đấy cũng có MS :) ...tao khoảng mùng 4 xuống hoặc muộn nhất chắc là mùng 5.kế hoạch tao thay đổi vì con bạn tao về quê :D mày định xuống hôm nào?
@ZZ: tui cũng sợ mấy cái vụ kiểu đó lắm,nhưng cắt dán mà có đứa đứng đằng sau thì cũng sợ lắm.
@MSGLobal: giờ có keylog way được mouse rùi :D quê thế :D

lol thử nghĩ xem mấy thằng hack trộm ngoài quán nó xài loại keylog hiện đại à ,mấy thằng đi rải keylog chủ yếu là mấy thằng noob,bi giờ đi rải kô cẩn thận bị phát hiện nó óanh cho vỡ mồm chứ tinh vi...
 
Mà góp ý thẳng 1 cái nhé, cyc ăn nói đúng là có mạnh mồm, nhưng đó là cái tính nó thế, mọi người chấp nhận rồi, còn cái ông MSGlobal này ăn nói hình như hơi bạt mạng, rùa ơi lâu lâu lên đây khoe skill cho các bạn mới vào xem đi :)).
 
hôm nay mới lvl 105.hơ hơ... hóa ra tất cả những ông rải keylog đều là noob :D giờ mới biết đấy :D
 
skill gì thế trí :)) tớ chả có skill gì cả bùn ghê
 
Skill gì thì ai cũng biết, mình vượt lvl cyc rồi, 106 sắp 107 :D. Nhớ ngày nào chúng ta cùng sóng đôi lên 10x ^^, nghe dễ hiểu lầm thật.
 
chả có ai sóng đôi cùng tớ cả :(( 1 mình 1 đường :))
 
Mới đầu thì khóc, nói xong lạ cười, mâu thuẫn =.=. Mà lạ cái cả 2 câu trước và sau lại diễn đạt cùng 1 ý mới lạ :D.
 
ho ho đấy gọi là nghệ thuật. đường anh anh cứ đi. anh chém gió bẻ măng thằng nào cản đường anh :D
 
Đấy, người ta cần là cần cái skill chém gió bẻ măng đó đấy, có mà cứ giấu, xấu thế, dỗi rồi ứ thèm nói nữa :'>.
 
trí nhà ta hum nay lại biết hơn biết dỗi đấy. xem nào có khó dỗ dành như vợ của tớ k nào =))
 
Khổ chưa, thôi không dám dỗi nữa, so với vợ thế kia thì còn gì là sự trong trắng của người ta, ông này ác khẩu vô đối ^^.
 
người ta có làm gì đâu mà trong với trắng. trí trong trắng cái gì. tấm thân trí như mảnh vải phơ nuy bị vấy mực rồi ;))
 
Back
Top