- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Tớ biết có nhiều bạn đã đánh mất niềm tin với tình yêu
Bạn thân của tớ cũng là 1 trong số đó
Bởi vì thời buổi bây giờ đa phần là người ta rất thực dụng
Tất nhiên thực tế là khi yêu cũng phải có đầy đủ cái này cái nọ, không thể yêu = niềm tin như mấy cái phim tâm lý Hàn Quốc được
Nhưng cái thực dụng ấy bây giờ hơi bị quá đà, nói chính xác thì đã vượt qua cái ranh giới đạo đức của con người :)
Bạn thân của tớ cũng là 1 trong số đó
Bởi vì thời buổi bây giờ đa phần là người ta rất thực dụng
Tất nhiên thực tế là khi yêu cũng phải có đầy đủ cái này cái nọ, không thể yêu = niềm tin như mấy cái phim tâm lý Hàn Quốc được
Nhưng cái thực dụng ấy bây giờ hơi bị quá đà, nói chính xác thì đã vượt qua cái ranh giới đạo đức của con người :)
.
. Đó không phải cuộc chiến để mà có kẻ thắng người thua. Tôi biết là khoảng 100 năm nữa các bạn trong này mới hiểu được điều này, khi đó chắc các bạn đang sống kiếp sống tiếp theo và còn là trẻ em. Trẻ em nhiều khi còn thông minh và hiểu thế nào là tình cảm hơn lũ người lớn.
Nhất bác này ......30 char


Có vài em chết rồi mà không để ý đây