[Nostalgia][Talk] NES 25th Anniversary

  • Thread starter Thread starter pow
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn đã chơi / xem người khác chơi bao nhiêu game trong clip (không cần biết tên game)

  • >70%

    Votes: 2 6.5%
  • 50% - 70%

    Votes: 8 25.8%
  • 30% - 50%

    Votes: 6 19.4%
  • 10% - 30%

    Votes: 5 16.1%
  • <10%

    Votes: 10 32.3%

  • Total voters
    31
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
hồi đó khu chợ trời ở Lăng Ông Bà Chiều có nhiều bà ôm cả chồng băng :D
 
Ha, nhờ cái clip này tôi biết được tên một số game yêu thích của mình hồi trước :D

Ví dụ như cái game này:
[video]ToAiSk6BMA0[/video]

Hồi trước chơi thấy khó kinh khủng, cứ ăn đạn một phát là chết thế mà tôi cũng cố chơi được đến trùm cuối đấy =)
 
^^ trò trên đúng thật là khó, hồi trước toàn chết, may đc ai cho cái pass đánh mấy bài gần cuối luôn nên mới phá đảo đc. Tên ngày xưa là Thỏ hành tinh :))

Lúc trước săn băng NES đúng là cực, nhất là băng xịn. Băng Nhật xịn thì thường nặng hơn bằng tàu, IC trong băng to hơn. Băng nhật cũng có băng nhiều trò, nhưng đa số là ít trò, còn có những băng cực xịn chỉ có 1 trò. Hồi đó nhà có nhập máy băng Nhật về, toàn để trong hộp, có cả sách hướng dẫn, thường là mấy trò như kiểu Super Robo War hay Zelda. Máy NES cũng toàn từ tàu mà ra cả, nhưng cũng có máy Nhật xịn, đắt thường gấp 3 máy tàu.
 
không nhớ là chơi đc bao nhiêu game trong đống trên rồi nhưng gặp cũng kha khá.
chơi nes ngày xưa cực khó vì ít máu, ít mạng, ko có save, sơ sẩy cái là đi lại từ đầu.
trong những game đã phá đảo thì đáng nhớ nhất là nấm mèo, chú bé rừng xanh, bionic commando ( mỗi game 1 đêm ròng )
còn series thích nhất là chùm game về nekketsu: oánh lộn, đá bóng chưởng, hockey chưởng ...đều hay đến mê mẩn
 
nhận ra 75% trò , chắc tại ngày trước đã cắm mặt ở hàng game trong xóm từ trưa đến chìu mà đa số toàn đi coi ông chủ chơi :)) nhớ mãi cái trò rockman ko hiu the quái nào mà ổng bắn 1 phát rồi chụp hình ( select) 1 phát , bi giờ thì mới bít đó là 1 bug :)) còn trò song long ếch chơi đến khúc đua phi thuyền toàn chết , trò tí đầu bự , ng tiền sử ... đủ loại :)) vui kinh
 
Nhớ hồi còn nhỏ cứ đến hè là lại đi mua máy NES mới về chơi, hồi ấy kiếm hoài không ra máy xịn, mua loại máy có khoảng 100k một cái thì phải. Băng thì mua 10 cái về là thấy có 9 cái giống hệt nhau, đâm ra suốt cả tuổi thơ chỉ thưởng thức được khoảng 5-6 game đỉnh của NES, giờ lớn lên mới biết hóa ra cái máy NES ngày xưa mình chơi có nhiều trò đến thế =.=
 
khoảng 70-80 trò hì hì :D và cái sound track hình như có bài của game contra thì phải (^____________^), hồi đó thích nhất là chơi contra với trò bắn vịt (cầm cây súng chỉa vô màn hình bắn) nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ rất vui, toàn trốn học thêm đi chơi game này (lớp 1-2 gì đó) bị 3` cô bắt được (do 3? lúc nào cũng ra tiệm game kiếm) về bị đánh = cây đủa bếp thế mà cũng vẫn lì đi chơi tiếp :))
 
trò Jackal trên NES điều khiển xe Jeep bắn tên lửa + đạn đi qua 6 màn có ai chơi chưa nhỉ ^^, tớ thích trò này lắm, có thể đi 1 phát 6 màn ko die mạng nào.

à, có cái trò đá banh 11 thằng quay từ trên đầu xuống của Tecmo, trò đó chơi cũng hấp dẫn phết, hồi đó đá tan nát cái tay cầm cùng với mấy thằng bạn :D

nhớ hồi đó có cái bản Rockman cứ ấn Select là tăng máu, giờ nghĩ lại thấy tục kinh hãi =)), mà trò đó hồi đó mình chơi mãi cả mấy tháng ko chán mới hài chứ.
 
trò Jackal trên NES điều khiển xe Jeep bắn tên lửa + đạn đi qua 6 màn có ai chơi chưa nhỉ ^^, tớ thích trò này lắm, có thể đi 1 phát 6 màn ko die mạng nào.

à, có cái trò đá banh 11 thằng quay từ trên đầu xuống của Tecmo, trò đó chơi cũng hấp dẫn phết, hồi đó đá tan nát cái tay cầm cùng với mấy thằng bạn :D

nhớ hồi đó có cái bản Rockman cứ ấn Select là tăng máu, giờ nghĩ lại thấy tục kinh hãi =)), mà trò đó hồi đó mình chơi mãi cả mấy tháng ko chán mới hài chứ.

đá banh thì mình biết cái Captain Tsubasa (siêu cầu thủ thì phải) chơi hay lắm, hồi đó mình chơi dến đoạn đổi nhân vật chính cái mấy màn sau chơi khá khó mấy thằng đội mới đá yếu xìu rùi máy bị hư :( nên bỏ tới h` bạn nào đi hết thì nói cho mình biết cái cuối cùng thì như thế nào vậy ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Đá bóng trên NES thấy ấn tượng mỗi cái đá bóng chưởng, cái captain subasa hồi ấy toàn thấy ông anh chơi chả hỉu gì, hình như chỉ là các hình ghép vào thành chuỗi thôi thì phải =.=
 
đá banh thì mình biết cái Captain Tsubasa (siêu cầu thủ thì phải) chơi hay lắm, hồi đó mình chơi dến đoạn đổi nhân vật chính cái mấy màn sau chơi khá khó mấy thằng đội mới đá yếu xìu rùi máy bị hư :( nên bỏ tới h` bạn nào đi hết thì nói cho mình biết cái cuối cùng thì như thế nào vậy ?

hồi đó trò Tsubasa tớ chơi bản tiếng JP, chơi quen mặt chữ. Nhớ có 1 đêm đá từ 10h tới 3h sáng mà ko ăn dc đội khác.... ức chế.
 
hồi đó trò Tsubasa tớ chơi bản tiếng JP, chơi quen mặt chữ. Nhớ có 1 đêm đá từ 10h tới 3h sáng mà ko ăn dc đội khác.... ức chế.

ùh thì bản JP đó chơi đến hư máy luôn mà :)) vậy đổi thằng Tsubasa đến hết game luôn àh 8-}
 
chơi ko được 1/10 số game của nó nữa :))
 
Do từ nhỏ có điều kiện nên mình đã chơi qua phần lớn các game này ! tổng cộng là 514 game trong tổng 749 ;))
 
Ha, nhờ cái clip này tôi biết được tên một số game yêu thích của mình hồi trước :D

Ví dụ như cái game này:
[video]ToAiSk6BMA0[/video]

Hồi trước chơi thấy khó kinh khủng, cứ ăn đạn một phát là chết thế mà tôi cũng cố chơi được đến trùm cuối đấy =)
trò này lúc trước chổ tôi gọi là ninja thỏ,chơi có 1 mạng chứ không có thanh máu như thế kia ráng lết đến cảnh cuối cùng giết đoàn tàu hỏa không lại sau này kiếm cái phiên bản có life mới phá đảo đc
 
Cái Subasa nhớ ngày xưa mỗi lần qua 1 trận nó cho cái mã toàn tiếng J, phải căng mắt ra chép lại. Nhưng đến lúc điền lại cái mã đấy mới nhục, căng mắt gấp 3 lần để tìm được đúng ký tự đấy trong bảng chữ J của nó =))
 
thế các bạn đang nói Subasa trên NES hay SNES vậy, mình chỉ biết Subasa trên SNES (và sau này trên PS1 thôi), giờ có thời gian rảnh thì đi kiếm rom về chơi=giả lập cũng hay hay ;))
 
Vừa thử chạy mấy game NES hay SNES giả lập trên PSP thì thấy mấy game 2D thời nay thực ra cũng chả hơn mấy game ngày xưa là mấy, chỉ hơn được mỗi cái là màu sắc tươi hơn (do nhiều bit màu hơn) và background nhiều layer hơn :|
 
ùh thì bản JP đó chơi đến hư máy luôn mà :)) vậy đổi thằng Tsubasa đến hết game luôn àh 8-}

uh? cái này là mình chơi đúng 1 đội có thằng Tsubasa làm đội trưởng thôi mà nhỉ...

từ hồi đá ở Nanka cho đến tuyển JP đá với Brasil :-?

thế các bạn đang nói Subasa trên NES hay SNES vậy, mình chỉ biết Subasa trên SNES (và sau này trên PS1 thôi), giờ có thời gian rảnh thì đi kiếm rom về chơi=giả lập cũng hay hay ;))
 
Vừa thử chạy mấy game NES hay SNES giả lập trên PSP thì thấy mấy game 2D thời nay thực ra cũng chả hơn mấy game ngày xưa là mấy, chỉ hơn được mỗi cái là màu sắc tươi hơn (do nhiều bit màu hơn) và background nhiều layer hơn :|
gameplay có chiều sâu hơn,plot rõ ràng hơn

Mỗi tội chơi chả có cảm giác thích thú như hôi trước :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top