●๋• Hội Du Mục •●๋ -• Tứ hải là nhà •-

Status
Không mở trả lời sau này.
Căn bản là hồi cấp 3 học trong cái môi trường mà trường khác nhìn vào bảo sao mấy thằng này học như trâu cày, còn bọn trong trường nhìn qua nhìn lại rồi nhìn chính mình tự nhủ mình con chơi bời hơn khối đứa xung quanh 8-}
Thi ĐH thực ra kiến thức ko cao xa hơn thi TN bao nhiêu đâu, căn bản là giữ dc tâm lý tốt và ổn định trước khi thi và trong lúc thi thôi, còn sau khi thi thì tên nào cũng chơi bời khỏi nói =))
 
Chú cứ nói thế :-<, lấy đề tốt nghiệp ra làm vèo vèo, còn đề đh thì chịu :-<.
 
Các môn khác không biết sao chứ Toán thì chỉ cần biến đổi lại 1 chút là ra dạng y như đề TN.
Lý thì các bài toán không phải là cứ ráp 1 công thức là ra mà gom 2,3,4 công thức lại 1, lý thuyết ko bàn.
Hóa thì cũng chẳng biết thế nào vì hồi đó học Hóa í ẹ lắm, sau này vào ĐH phải theo ngành hóa để bù đắp lại cái sự dốt nát đó :">
Sinh : có gì đáng bàn về môn này ko nhỉ ;))
 
trạm sáng . vắng vẽ wa
 
Hôm nào chả vắng, riêng mình ta đứng bên rặng trâm bầu chờ bọn bây về =((
 
Buổi trưa, chuẩn bị về quê ăn cưới 8->
 
đứt cáp biển làm khổ ta quá, down có mấy bộ phim mà lâu kinh :(
 
cáp ở vũng tàu nối với hồng kông, giờ đứt thêm cáp nối với nhật bản nữa =))
tha hồ mà down đi lờ ích =))
 
ồi trước ngư dân cắt mấy cây số cáp mà nối lại tốc hành, kỳ này chỉ đứt thôi mà hơn tuần chưa xong, chắc có uẩn khúc gì đây :|
 
không phải, căn bản là nối cáp quang ko như nối dây điện đâu.
với lại biển việt nam ngoài khơi bây giờ là thành cái thử biển gì gì rồi ấy chứ đếch phải biển việt nam nữa =))
 
. .
trạm sáng đi hoc
 
biển Việt Nam mà ko phải biến Việt Nam thì có phải biển Việt Nam ko hay Biển gi` :(
khó hiểu vl
 
có bao giờ xem thời sự, đọc báo đọc chí gì ko hay là suốt ngày cắm mặt vào mấy em teen tóc xanh tóc đỏ thế :-j
 
Buổi tối vắng vẻ, tắt đèn đi ngủ .
 
Còn người mà sao lại vắng vẻ >:) .
 
tên cũng đẹp mà sao giống ...con gái thế nhỉ :|
p/s:mod được đổi nick name sướng thật :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top