hi bà con, dậy rồi đây, về thấy ông anh chiếm máy, bảo vô 4rum coi thấy chưa có thông tin gì, chắc mọi người chưa về, mình lại đang mệt, lăn ra ngủ, giờ mới dậy coi thông tin cái. Ae vui quá he, làm vào ngày mai hoặc ngày kia thì có ngon cho mình ko cơ chứ

Mấy cái tiếc nhất khi ko đc đi off lần này:
- Đập cốc cùng Tuấn còi, ko chơi cụng chén đâu đấy, phải đập cốc, ko thì chai cũng đc.
- Chiêm ngưỡng "dung nham" của người đàn ông có bộ mặt xấu gái Nankinh, dân chơi Rùa, ke Feb, ku teen, ông Hải dớ (biệt danh mới đặt cho HaiPhuong :P), .... cái này may ra gỡ gạc bằng xem ảnh off của anh em.
- Coi cái mẹc của sá sị.
- Coi thân hình của DM (so với lần gặp trc chắn trông ngon lành hơn vì đi tập thể hình).
- So dao với ILY coi dao ai bén hơn, chậc, nói thế chứ giờ chắc ko dám so với tầm của ILY, tuổi trẻ tài cao, vẫn còn máu chiến lắm, mình già rồi, chậc ...
vân vân và vân vân, còn nhiều cái rất tiếc, bao giờ có cớ đàn đúm, à quên, gặp gỡ giao lưu

nữa ko biết, mất 2 lần đông vui rồi, tiếcccc
ccccc....