Ôi amen amen

Narnia Dream

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
17/12/09
Bài viết
104
Reaction score
1
Giáng sinh thèm đi chơi mà ko biết đi với ai , năm nào cũng ngồi ngắm sao 1 mình bên hiên nhà . Chán quá đi , ra đường thấy người ta có đôi mà ức . . .
 
chẳng có gì phải bùn cã,cứ từ từ cũng sẽ có,ở nhà vẫn tốt hơn thôi:D cố mà vượt qua cô đơn tí,nhưng sẽ hết,mình xưa h đón noel 1 mình trong nhà hoài có bùn bao h đâu
 
hix trường chuẩn bị đi đà lạt bạn bè nó có z đi theo tha hồ ôm mình ta lạnh lẽo ôm laptop :(
 
bt` thôi mà mọi người, ai chả có lúc như vậy :)

mấy năm trước mình cũng ru rú ở nhà, có bạn gái gì đâu :D

năm nay đã có ng để mình dẫn đi, thấy hp lắm :">
 
không đi Noel với ai thì cũng có sao đâu nhỉ, ta năm nào cũng đi lễ 1 mình mà có thấy mập ra hay ốm đi kí lô nào đâu :|
 
^2 Thế là chú vào đây xát muối tâm trạng của anh em hả ? :))
 
đấy, hồi nhỏ mình cũng tự nhủ sau này cũng có thôi lo gì , ah thì sau này cũng có gf bt nhưng mà chả bao h có vào dịp noel hay valentine mới hay =))
 
Nỗi đau không của riêng ai ... :(:(
 
Đau một nỗi đau chung. \m/
 
Mấy bố cứ lo ko có ai đi chứ gì , ra ngoài rủ 1 em 500k/shot rủ nó đi chơi Noel là đc :>
 
chủ thớt còn sướng chán , đây có mà không được đi vì mới bị té xe mới đau chứ . Đời !...
 
^ Cậu vẫn chưa đau = tớ. :))
Có mà cũng chẳng đi chơi đc, mặc dù chả bệnh hoạn lẫn giận hờn gì.
 
bạn này jungmi hỏi mãi mà ko thèm trả lời nhé >_______<
 
Ngày này năm ngoái ta đang tung tăng với gf, bây giờ cô đơn ngồi học bài :-<.
 
ngày thường đi mãi, chán rồi, noen ở nhà xả hơi ;))
 
noel đi đâu :( ! đó là suy nghĩ mà mình vẫn đang kiếm tìm :(( .
 
chủ thớt còn sướng chán , đây có mà không được đi vì mới bị té xe mới đau chứ . Đời !...
Mới bị chó cắn hôm thứ 4, hôm qua mới đi chích ngừa, bây giờ chân vẫn còn sưng bầm tím 1 cục nhưng ngày mai cũng lết đi luôn :))
Tại năm đầu tiên được đi chơi Noel với gf :))
 
Ko đi được với gf thì các bác rủ bạn bè ra đàn đúm lượn đường đốt pháo ném đá văng tục ...

Vui bỏ xừ :))
 
hix trường chuẩn bị đi đà lạt bạn bè nó có z đi theo tha hồ ôm mình ta lạnh lẽo ôm laptop :(

có cái laptop để ôm là sướng lắm rồi :(

Đi ngoài đường cứ thấy mấy người đôi cặp thì cũng đừng ức làm gì :), rồi bạn sẽ biết ngay thôi, k có còn hơn ;))
 
Kể ra đây cũng là bệh chug của đa phần ae .. mìh cũng đang thế ... nản qá, k muốn ra đường nữa ... nằm nhà vậy T.T
 
Back
Top