kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Sorry mod vì lần lập topic lộn sòng hôm trước!
Mình có một điểm siêu xấu: nóng tính! Đặc điểm là khi ở ngoài XH thì mình có thể kiềm chế, còn khi ở trong gia đình, đặc biệt là khi mấy bà chị của mình cạnh khóe hay nặng nhẹ là bắt đầu mình lại tăng volume và nâng tone lên, thành ra giọng nói hơi bị khủng bố. Và thêm tí nữa là mình luôn nói theo kiểu nói thẳng, cứ có sao nói vậy và nói thật đến mức hơi bị chát lỗ tai.
Vì là điểm yếu nên muốn khắc phục. Các cao nhân hãy bày bí kiếp giùm nhé!
PS: đây là tâm sự của mình, ko phải spam! Mình chỉ khắc phục được một phần bằng cách luôn hỏi nguyên nhân và chuyện như thế nào trước khi nói chuyện!
Mình có một điểm siêu xấu: nóng tính! Đặc điểm là khi ở ngoài XH thì mình có thể kiềm chế, còn khi ở trong gia đình, đặc biệt là khi mấy bà chị của mình cạnh khóe hay nặng nhẹ là bắt đầu mình lại tăng volume và nâng tone lên, thành ra giọng nói hơi bị khủng bố. Và thêm tí nữa là mình luôn nói theo kiểu nói thẳng, cứ có sao nói vậy và nói thật đến mức hơi bị chát lỗ tai.
Vì là điểm yếu nên muốn khắc phục. Các cao nhân hãy bày bí kiếp giùm nhé!
PS: đây là tâm sự của mình, ko phải spam! Mình chỉ khắc phục được một phần bằng cách luôn hỏi nguyên nhân và chuyện như thế nào trước khi nói chuyện!

. Bà chị bả chửi hoài cũng chán vậy :)
Sửa tính lại đi vì sau này mọi người ai cũng sẽ biết và gọi cậu là đồ đàn bà đấy, cậu biết lịch sự với người dưng thì sao không đem cái nết đấy về đối xử với người trong gia đình hả? 
