Olympus Coliseum - The world of Borders

49.jpg

Zero :
- Giải thích ngắn gọn đó là 1 búp bê bị tôi dùng lửa và tiêu diệt cách đây gần 1 năm ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Suigintou và Zero là hai kẻ đối địch nhau cách đây 1 năm. Lúc đấy, Evil Heroines và Keyblade Master đang đối đầu...Họ đã đấu với nhau khá nhiều, và kết thúc là Zero (Eternity) tiêu diệt Suigintou trong 1 trận đấu solo
 
th_Untitled-2.png

Decade
- thế còn Kikuri-hime. Sao lần này cô ta không bật dậy như Cursed of Vampire như mọi lần. Hồi sinh Suigintou xong cô ta mất khả năng hồi sinh à ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tốc độ hồi sinh của cô ta phụ thuộc vào thương tích...Tuy nhiên, ta có thể thấy là cô ta ngày càng mạnh hơn, và chúng ta chưa tìm cách nào để tiêu diệt được cô ta
 

Ryuku nhìn Zero một chút rồi hỏi Kokoro:
_ Vậy... Có cách nào giúp Suigintou thoát khỏi kiếp vampire hiện giờ không?
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ thầm : Chắc đập nhau với Decade nhiều quá nên mất khả năng hồi sinh ...
- Beelzebub sao rồi ?
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Kikuri bị đóng đá... cũng có thể cô ta khó có cơ hội hồi sinh...
- Uhm.... toàn bộ về Beelzebub, cô ta là thành viên thế nào trong 7 Sin ? Chỉ biết là 1 con ruồi khá háu ăn.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Beelzebub. Cái tên nói lên tất cả. Quỷ vương đại diện cho sự tham lam. Hoàng tử địa ngục, chúa tể của loài ruồi ..... Nhiều nickname lắm.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Trả lời câu hỏi về Suigintou trước..có lẽ nếu muốn Suigintou thoát khỏi sự khống chế thì chỉ có cách là đánh bại Kikuri hoàn toàn...Rất là khó.

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Và ta có thể thấy...là Với sự trợ giúp từ địa ngục, Dr.S và Miyo, tha hồ chơi trò "bắt chanh bỏ vỏ". Như đã loạt Fate để thế Suigintou vào.
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ: Giao cho Decade đập Kikuri lần nữa chắc đơn giản ... heh ...
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Nếu sau khi thoát khỏi sự khống chế rồi, Suigintou sẽ trở lại là 1 E.H bình thường hay làm 1 con búp bê vô hồn?
 

Ryuku:
_ Vậy à...?


Ryuku:
_ Thôi... Nói về "ruồi cô nương" Beelzebub một chút đi!!
 
th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( mình có cảm giác có ai đang nhắc tên mình nãy giờ )

th_Untitled-2.png

Decade
- Loại Fate để thay vào bằng Suigintou. Nhưng chẳng phải Barashuishou với Suigintou là hai kẻ thề không đội trời chung à.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi cũng không biết gì thêm về Suigintou nữa...Tuy nhiên giờ Suigintou là 1 thứ công cụ, Nên Barashuishou có lẽ có thể yên tâm, thậm chí liên thủ với cô ta..vì 2 búp bê liên minh là rất mạnh

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Beelzebub thì...Có thể thấy Noble Girl đã dự báo đúng
 
49.jpg

Zero :
- 3/7 Sins là con số có thể dự đoán được, giờ Slaughter ra sao ?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Noble Girl dự báo đúng à ? Tôi nghĩ có lẽ không chỉ đơn giản như thế ? Tuy nhiên cũng không có gì ngoài suy đoán, có lẽ lần gặp sau sẽ hỏi kỹ cô ta về việc này.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Nói thêm...Tôi thấy là khả năng của Beelzebub cũng rất mạnh. Không đùa! Tuy nhiên Chúng ta ko cần gì phải lo lắng về cô ta

Kokoro nhìn Suwako
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Vì cô ta đã chỉ đích danh Suwako, nên cứ đưa Suwako ra đấu, nhẩy
 
49.jpg

Zero gật đầu :
- Hẳn là thế sẽ thú vị và hợp lý hơn ...

49.jpg

Zero nhìn Decade :
Nghĩ : Muốn gặp Belphegor thì chắc qua Beelzebub cũng là 1 ý hay đấy ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-1.png

Suwako:
- K-không lo là thế nào......? Phải chăng cô nghĩ tôi đủ sức đấu với cô ta à....?
 

Ryuku cũng tán thành:
_ Dĩ nhiên là phải để 2 thiên địch đấu với nhau rồi.


Ryuku:
_ Ôi xời... Bà bà lo làm gì? Từ trước tới giờ có con ruồi nào ăn thịt được con ếch không?
 
Back
Top