Olympus Coliseum - The world of Borders

Ryuku vặn lại cánh tay bị con android bẻ, về đúng vị trí của nó:

Ryuku:
_ Ouch... Ngộ nhỉ? Nếu từng là bạn thì sao 2 lại ở phe đối lập nhau?


Ryuku nghe Zero nói mà giật mình:
_ Cái gì cơ!?
 
S.jpg

Dr.S:
- Cô ta chém 1 phát làm ta tý nữa mất phần thân dưới. Không tin có thể hỏi Kokoro. Ta là hàng xịn
 

Ryuku:
_ Tý nữa là mất phần thân dưới à...? Eh... 2 người là bạn mà!? Sao Word lại nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy!?
 
49.jpg

Zero :
- Câu hỏi thứ 2 : Cô và word từng là bạn, ngoài ra còn có 1 người nữa và 3 người là bạn, tên cô ấy là gì ?
 
S.jpg

Dr.S:
- Đó là chuyện quá khứ, ta không muốn nói gì về chuyện này, và ta thấy cũng không cần phải nói với ngươi, zero ạ
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Vì nếu cô không nói được nghĩa là cô không phải là Dr.S thật. Tội gì bọn ta ký hợp đồng lao động với một kẻ giả mạo chứ.
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Đơn giản vì hỏi những việc mà Dr.S cho là chuyện buồn thì cô ta sẽ không nói với các người khác... Vì thế kẻ khác sẽ không biết, và đương nhiên hắn sẽ từ chối trả lời ...
- Ta không còn câu hỏi nào cả ...
 
S.jpg

Dr.S:
- Kể cả ta nói câu vừa rồi thì các ngươi cũng không biết là ta nói thật hay không. Mà thôi, vậy giờ ta hỏi lại. Các ngươi được lợi gì khi ở lại đây?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Chả có gì nhiều . Cơm ngày 3 bữa,1 tuần 3 ngày đại tiệc 4 ngày tiểu tiệc,nhà lầu,wifi máy lạnh giường nệm êm nước nóng Girl Maid 24/7. Mi thấy khổ không :-<
 
49.jpg

Zero
- Ta có việc phải làm ngày mai, thực ra là chuyện khác của 1 người khác ... Hơn nữa có kẻ không ưa ta khi ta gia nhập Slaughter đâu ...
 

Ryuku:
_ Vì ở đây ta có thể thực hiện ước muốn của mình, và nói thêm là nếu gia nhập Slaughter thì ta không thể thực hiện điều đó, vậy thôi!!


Ryuku nói nhỏ với Decade:
_ Part-time job của cậu là gì mà lương cao thế?
 
S.jpg

Dr.S:
- Nếu chỉ là vật chất thì ta thừa sức đáp ứng. hay các ngươi nghĩ là mình có thể trở thành anh hùng cứu thế chăng?
 
th_Untitled-2.png

Decade phẩy tay:
- Ta chỉ thích ngao du sơn thủy, gặp gỡ, tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp, kết thúc bằng một cái harem nho nhỏ. :-j Làm anh hùng chả khác gì làm kẻ thống trị, toàn tự vác khổ vào thân :-j
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Làm anh hùng thì ta chả ham , nhưng làm tiểu nhân thì càng không nhé
 

Ryuku đập mạnh tay trái vào không khí:
_ Nhảm nhí!! Chưa nghe câu "I'm not a hero, never was and never will be." à?
 
S.jpg

Dr.S:
- Ý các ngươi là...không có cách nào để thuyết phục ư?
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Đơn giản ta có thừa, không cần thêm gì cả... ngươi xem như thế nào cũng được....
 
S.jpg

Dr.S:
- Thế thì thôi vậy, rất tiếc!

Cô ta đứng lên

S.jpg

Dr.S:
- Tuy nhiên, các ngươi sẽ không bao giờ thắng được bọn ta, khi chưa giải đáp được những câu đố mà ta đề ra...
 
49.jpg

Zero :
- Ta cần 1 chút điều nữa là ra thôi ... không cần vội ...
 
Back
Top