Olympus Coliseum - The world of Borders

th_Untitled-2.png

Decade háo hức
- Nhanh đi nhanh đi nào. Có cần ta phụ cho một tay không :x
 

Ryuku vừa sợ, vừa mừng rỡ:
Nghĩ: Vậy ra việc hồi sinh một người là hoàn toàn có thể!! Tốt!! Vậy là vẫn còn có cơ hội!!


Ryuku:
_ Cái gì sắp chui ra khỏi cái quan tài đây!? Mot à? Hay Undertaker?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Black Coffin... giờ mới đến lúc chứng kiến được bên trong....
 
Kikuri.jpg

Kikuri-hime:
- Không phải...đó là..một con búp bê

WhiteHat.jpg

Rena:
- Ồ, chết tiệt...đừng có nói là...

Kikuri.jpg

Kikuri-hime:
- Suigintou! Evil Heroines.No 5 hãy trở lại

2008-12-01-127668.jpg

Resui.jpg

Evil Suigintou:
- Xin chào, khỏe chứ Rena
 

Ryuku điếng người:
_ Đồ lừa đảo!! Vậy mà nói là có thể hồi sinh người chết được!! Búp bê thì chỉ cần đem sửa là được rồi, cần quái gì phải hồi sinh!!


Ryuku:
_ (lầm bầm) Mà đúng là Suigintou giống con người thật... Không nói thì mình cũng chẳng biết...
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako:
- E.H no.5....? Những tên nguy hiểm được hồi sinh hết thì nguy....nguy....
 
55014333.jpg

Zero ngã xuống, ôm mắt phải ...
- Argh .... Eternity ... Chuyện gì ...
 
Resui.jpg

Evil Suigintou:
- Đúng, ta chỉ là 1 con búp bê, tuy nhiên ai trong các ngươi nghĩ là có thể đem ta ra hàng sửa thì...Hy vọng là khong có thêm kẻ ngốc nào như ngươi, vì như thế thì đánh chán lắm

Cô ta quay lại Zero
Resui.jpg

Evil Suigintou:
- Và xin chào kẻ đã đưa ta xuống địa ngục
 

Ryuku:
_ (lầm bầm) Yeah... Tôi bị chửi như vậy nhiều rồi...


Ryuku:
_ Zero... Hey Zero!! Mắt phải cậu sao vậy!?
 
55014333.jpg

Zero gào lên, cho dù lửa trong họng đang xé đốt ...
- Khốn kiếp, những kẻ chết nên ở lại địa ngục đi ... không thể ...

Judgement Gaunlet của Zero đột ngột đổi dòng chữ Owner " Eternity " ...

55014333.jpg

Zero gào lên, con mắt phải đỏ rực, và con mắt trái loé sáng ...
- Eternity !!!

2004429948544757229_rs-1.jpg

55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Không phải lúc này ...
- Tôi không sao, Ryuku, mặc kệ đi ...
 
Kikuri.jpg

Kikuri-hime:
- Giờ ngươi đã hồi sinh, Suigintou! Hãy nói xem, ngươi theo phe ai, và ai là chủ nhân của ngươi

Resui.jpg

Evil Suigintou:
- Giờ ta là người của Slaughter, và chủ nhân của ta là Dr.S, Miyo và Kikuri

Kikuri.jpg

Kikuri-hime:
- Cô ta bây giờ đã là con rối của ta, chỉ có 3 người đứng đầu là điều khiển được. vui chứ, và con rối đã sắp đánh lại các ngươi đấy
 
55014333.jpg

Zero rút Keyblade chĩa về phía Suigintou ...
- Nó phải xuống địa ngục, liên kết giữa ta và hắn đã bị phá đi 1 phần 3 rồi ...

55014333.jpg

Zero hoa cả mắt ... hình ánh chim màu đỏ ở con mắt trái sáng rực ...
- Ryuugu, cô ta không phải Suigintou, đúng không ?
 
th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( tên Zero này có Geass à )

th_Untitled-2.png

Decade
- Thích thì cứ nhào vô kiếm ăn. Ta đây sẽ dùng tài nghệ chơi Gunpla bao năm nay để phục chế lại mi.
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Đó đúng là Suigintou, nhưng cái giá phải trả cho việc hòi sinh, đó là trở thành thứ công cụ của Dr.S. Giờ đây cô ta đúng chỉ là mọt con rối của Slaughter thôi

Rena rút vũ khí ra
 
55014333.jpg

Zero đổ mồ hôi nhiều hơn bất cứ trận đánh nào trước đây ...
- Hy vọng câu đó đủ khiến hắn im đi và để tình huống này cho ta ...

55014333.jpg

Zero che mắt trái và chĩa keyblade ra ...
- Suigintou, hôm nay ta sẽ lại đưa ngươi xuống địa ngục thôi ...
 
Kikuri.jpg

Kikuri-hime:
- NÓi hay lắm, Suigintou! Giết hắn đi!

Resui.jpg

Evil Suigintou:
- Sẵn sàng! Ngay đây!

Cô ta hóa ra 1 thanh kiếm chém vào mặt Zero

to be continued.....

"End Talk Time"
 
Rena lúc đấy ở bên cạnh, kịp thời chém 1 phát giải nguy

WhiteHat.jpg

Rena:

"Free Talk Time"
 
55014333.jpg

Zero che con mắt trái đi, con mắt phải đỏ lòm nhìn Suigintou ...
- Ta không tin là hồi sinh ngươi dễ dàng đến thế ...
Nghĩ : Chưa bao giờ ta nghĩ là bị "hắn" phá đám giữa chừng ...
 
Resui.jpg

Evil Suigintou:
- Vậy sao, thế thfi ta sẽ giải quyết ngươi trước, rồi đến bọn kia sau
 
Back
Top