Olympus Coliseum - The world of Borders

49.jpg

Zero :
Nghĩ : Vậy là chúng có ít nhất 3 tên, không biết còn không ...
 

Ryuku làm lơ Pete, trả lời Beelzebub:
_ Heh... Một người đẹp trai, hào hoa, phong nhã... hiếm có khó tìm như Ryuku tôi đây mà cô chỉ khen là "trông không tệ" thôi à? Dối lòng quá đấy!!
 
005.png

Suwako:
- Có tài năng gì cứ show hết bọn ta xem nào... có vẻ cô cũng ko tệ ...
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- Thế sao, đầu tiên, sở thích là ăn uống, tuy nhiên có biết ta thích món gì nhất không
 

Ryuku:
_ Là gì thì không biết... Nhưng chắc chắn không phải thịt ruồi đâu nhỉ?
 
010.jpg

Suwako:
- Etou... món ruồi à.... không, devil thì có lẽ là liên quan đến món ăn từ human...
 
49.jpg

Zero :
- Thịt người hay máu người à ? Lưỡi người , da mặt ... ?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- Đúng, đó là thịt người, hoặc...

Cô ta lao đến chém vào đầu Suwako

Beel.jpg

Beelzebub:
- ...thịt của thần, ăn vừa bổ vừa tăng sức mạnh!

chỉ 1 loáng là lưỡi kiếm chém sát đầu Suwako
 
49.jpg

Zero cười ngặt nghẽo ...
- Thật kinh ngạc là ngươi vẫn còn giữ được eo , heh .. Thịt người có độ đạm cao nhất đấy ...

49.jpg

Zero chĩa Keyblade ra ...
- Nói đủ chưa, hay chúng ta sẽ bắt đầu ngay 1 trận ?
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako
- Aw.... suýt nữa tiêu mất đôi mắt trên mũ mình...devil ăn cả thịt God sao.....
 

Ryuku giật mình:
_ Hey!! Nói một đằng mà làm một nẻo!! Nói thị ăn thịt thần mà lại đi xả thịt ếch là sao!?
 
Cô ta kịp thu kiếm lại, cho thấy cô ta nhanh đến mức nào...
Beel.jpg

Beelzebub:
- Ta nghe ếch thích ăn ruồi bọn ta lắm, Ngươi là thần, ta là quỷ, hôm nay người mà ta muốn đấu nhất là ngươi đấy, Suwako ạ
 
49.jpg

Zero lùi lại và nói với Suwako :
- Đối thủ muốn đánh với cô nhất đấy, có lẽ cô nên chọn 1 party và đáp trả ...
 
ce93defbe0299319020946afc9bbaa72.jpg

Suwako giẫm lên chân Ryuku
- Tôi cũng là God chính cống đấy nhé.... eh, nhưng mà ếch thì không ngon đâu.......
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako đáp lại Beelzebub
- Thế à, ngươi thật không sợ bị ta ăn đấy chứ......
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- Ta Cho ngươi chọn thêm 2 trợ thủ, không lại bảo ta là bắt nạt con nít

Cô ta chỉ tay vào mình rồi chỉ tay vào Suwako, như có ý so sánh chiều cao và tầm vóc của cả hai...rõ ràng là cô ta lớn hơn suwako nhiều
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako:
- C...Cái gì !?! Dù gì ta cũng có thâm niên cả ngàn năm rồi đấy nhé...
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako ráng hạ cơn giận
- Ai muốn xung phong với tôi cùng hạ con ruồi này ?
 
49.jpg

Zero :
- Suwako, chọn 2 người bất kỳ, nhớ hiệu quả của party luôn đặt lên hàng đầu đấy ...

49.jpg

Zero :
Nghĩ : Không biết Suwako bao nhiêu tuổi, mà Beelzebub biết cô ta là con nít nhỉ ... Hay là dựa trên chiều cao ?
- Cô chọn ai cũng được, nhất định sẽ đánh cùng ...
 

Ryuku đập mạnh tay trái vào không khí:
_ Psst... Beelzebub hình như nhiều tuổi hơn đấy, ếch bà bà!!


Ryuku:
_ Tuy tôi khá kị (từng là điều cấm) đánh với đàn bà con gái, nhưng sao tôi nỡ để ếch bà bà một mình được chứ? Nếu bà bà cần thì tôi rất sẵn lòng!!
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Thôi được, Ryuku và thêm cả Zero.... sẽ cùng tôi vào chia sẻ món thịt ruồi....bắt đầu đi, Beelzebub!
 
49.jpg

Zero gãi đầu ...
Nghĩ : Có con ruồi mà cũng phải "chia sẻ" ... cứ lấy cả đi ...
- Nhưng cũng nên cẩn thận, dù gì đối phương cũng là 7 Sins, hơn nữa là kẻ lần đầu xuất hiện ...
 
Back
Top