• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ôn Nhật Lương- Seri Võ Thần - Võ Thần Màu...

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong trận này Khắc Báo bị hiếp như con, còn bị Cự Sa cướp thiên nhãn đạt được 92 trùng thiên thì phải mạnh hơn cả Võ Nam, sau đó Cự Sa đập Võ Nam, chấp cả đại địa, Lôi Áo và SAT xuống đại địa hợp lực với VN và KB cũng ko ăn được CS, cuối cùng cả đại địa hợp sức truyền công vào người KB để KB solo với CS thì mới ăn được :D

Nguồn ở đâu vậy bạn ;)) Share coi tí đỡ ghiền dc hok ;))
Xem truyện Võ Thần mới bik lời hứa thật mỏng manh ........... Như Võ Nam với Cự Sa, ngoài thì huynh huynh đệ đệ, thằng này mạnh hơn thằng kia tí là ...... :-w
 
hình như ku Báo cũng bật lại được một khoảng thời gian chứ ko phải thua từ đầu đến cuối, nhưng từ lúc bị Cự Sa cướp thiên nhãn thì hình như sức mạnh trở nên bèo nhèo, ko còn hung tà hắc thú nữa.

mà sao thấy Cự Sa lên đến 86 trùng thiên mà thằng Nam đen tỉnh bơ thế nhỉ
 
hình như ku Báo cũng bật lại được một khoảng thời gian chứ ko phải thua từ đầu đến cuối, nhưng từ lúc bị Cự Sa cướp thiên nhãn thì hình như sức mạnh trở nên bèo nhèo, ko còn hung tà hắc thú nữa.

mà sao thấy Cự Sa lên đến 86 trùng thiên mà thằng Nam đen tỉnh bơ thế nhỉ

Tại nó cũng đạt đến cỡ đó rồi =))
 
Hừm , bạn kia đọc ngang thế thì làm sao thấy hết cái hay của truyện được . Theo mình thấy thì những tập đầu còn hay hơn bây giờ . Tác giả đã hơi mạnh tay trừ khử một số nhân vật rất có chiều sâu như : Đại Hải , Tam Nhãn , Đại Đao , Bạch Sầu ... và cả cậu Thiên Tôn nữa :)) . Nếu bạn đã thích đọc Võ thần thì nên tìm đọc nốt mấy tập đầu để xem anh Nam trắng như thế nào . Đảm bảo không thất vọng đâu :-*
 
Dạo này vắng vẻ wá, nghe cả tiếng ruồi bay trong này (chém gió đấy:)))
 
A Cự Sa lên 86 trùng thiên từ lúc nào thế nhỉ, tưởng cao nhất mới chỉ 75:D, chẳng lẽ hút sinh mệnh của Lam Cơ lại tăng nhiều thế à, ko bù với a cùi bắp Khắc Báo, số phận đã định suốt đời là bại tướng:))
 
tập sau KB cũng vl lắm.đập CS tè le,mà sau khi bị mất thiên nhãn thì íu như con xíu,phải tập hợp tất cả các cường giả xuống mới diệt nổi.CS trâu kinh khũng,vài tập nữa thì KB solo với VN rồi chết oanh liệt.lúc đó khắp người nó có chiến vân lun,nhìn khủng lắm,VN phải kiu thêm thằng BS với CS,3 thẳng 3 cây đao đâm xuyên KB mới die
 
tập sau KB cũng vl lắm.đập CS tè le,mà sau khi bị mất thiên nhãn thì íu như con xíu,phải tập hợp tất cả các cường giả xuống mới diệt nổi.CS trâu kinh khũng,vài tập nữa thì KB solo với VN rồi chết oanh liệt.lúc đó khắp người nó có chiến vân lun,nhìn khủng lắm,VN phải kiu thêm thằng BS với CS,3 thẳng 3 cây đao đâm xuyên KB mới die

Hơ hơ, xem ko biết gì cũng nói:(.
Bạch Sâu và Cự sa gọi ra là địa ngục chiến thần bậc 2 của võ nam, triệu tập được 2 người.
Sức mạnh võ nam lúc đó là 95 trùng thiên, tuy nhiên Lôi Áo đứng đằng sau giật dây đã 97 ( chỉ là biểu hiện)
 
Hơ hơ, xem ko biết gì cũng nói:(.
Bạch Sâu và Cự sa gọi ra là địa ngục chiến thần bậc 2 của võ nam, triệu tập được 2 người.
Sức mạnh võ nam lúc đó là 95 trùng thiên, tuy nhiên Lôi Áo đứng đằng sau giật dây đã 97 ( chỉ là biểu hiện)

Lôi Áo vào TQVT rồi lên đc 97 hả bác :|
Vậy cái TQVT hồi đó tưởng tạch zồi giờ lấy đâu ra để vào thế :|
 
bạch sầu hồi mà gọi ra địa ngục chiến thần cũng chỉ từ 50~65 củ thôi . Lúc đánh nhau BS xêm xêm cự sa và 2 thằng này đều nhỉnh hơn thằng sát á .

Lúc mệt hết cả người BS còn đánh được sát á hơn 4 chục ngày mới vẹo .

BVN thì :)) miễn bàn
 
Bác ảo giải thích vụ Lôi Áo vào TQVT lần 2 cái, tưởng nó hết xài được rồi mà :-w
 
Lôi Áo chôm máu của Võ Nam rồi dùng Hoàng cực Kinh Thế chế thêm 1 cái TQVT, dùng máu VN để khởi động
 
Cháu Hổ Nhẫn cũng có năng lực dự đoán của Hoàng Cực Kinh Thế mà Khắc Báo truyền lại nên dự đoán là Sát Ám Thiên + trái tim của mình sẽ đánh bại Võ Nam 100 trùng thiên
 
càng coi VT càng thấy ảo nhỉ. thằng Hổ Nhẫn mới xuất hiện mà sức mạnh tăng lên quá :|
 
càng coi VT càng thấy ảo nhỉ. thằng Hổ Nhẫn mới xuất hiện mà sức mạnh tăng lên quá :|

Sức mạnh tính theo cấp độ khác, nên mới thế,
Ví dụ thang điểm là 10
thì 5 đến 6 điểm là trung bình
nhưng thang điểm là 20
thì phải 10 đên12 mới là trung bình.
Sức mạnh của hổ nhẫn ở đây là vậy đấy :-w
 
Anh Aolongvuong giải thích cho em cái : em vẫn chưa hiểu Địa ngục chiến thần khác với khí nhân hữu hình ở điểm nào . Bọn Nã độ thậm chí là Đại Hải cũng có thể gọi ra Chung Cực La Hán - có khả năng tư duy và nhận lệnh từ chủ nhân :-o
 
bác ảo giải thích dùm mình cái đoạn 2 cha con SAT nó nói gì đó xong nó đột phá đập VN như cái mền là sao vậy.rồi khúc cuối cùng thằng VN thua là do đâu,thấy đầu trận nó đập cũng dữ wá trời
 
Ai cho em bik Khắc Báo giữ vị trí nào trong truyện thế :( Em mới bắt đầu xem Võ Thần từ trận chị Võ Nam đánh với chú Cuồng Phong thôi :(
Bik hơi hơi là Khắc Báo là 1 trong 4 đệ tử chung cực, cùng với Võ Nam từ đầu truyện tới h còn sống ..... xem dc bộ màu nên bik dc nhiu đó :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top