Hâm mộ cũng mức độ thôi, tớ theo OP từ khi NXB Thanh Hóa vừa phát hành, theo vì nó hài và lạ chứ ko phải vì nó logic hay thật, có thằng nào sắp bị chém đầu còn cuời được, G.Roger là do nó tự nguyện, bị xử tử, chết lãng nhách mà còn cuời kiểu đó ko tâm thần mới là lạ, bộ trước giờ trong thế giới OP chưa ai uớc hoặc chưa nghe ai ước được làm vua biển cả hay sao mà nghe Luffy nói hết thảy đều tỏ ra bất ngờ, hốt hoảng. Nên chấp nhận OP cũng như mọi truyện tranh bạo lực khác thôi, chỉ khác là cách dẫn truyện hấp dẫn, lôi cuốn, còn về những giá trị khác thì còn lâu mới so sánh được với HP.