Xì boi cái đây : ( Xin lỗi nhưng chap này có tin chấn động liên quan đến Ace nên tui buộc phải xì boi )
Chap 501
Mới vô là cảnh nói chuyện giữa Garp với thuộc hạ
Garp : King Shilver Rayleigh sắp bị đem ra bán hả !!? bwahahaha
thuộc hạ : Giờ ta làm gì đây Chujou ( phó đô đốc) ? Có nên báo cho Sengoku không ?
Garp: Không , để đó cho ta ... Đừng nói với ai hết kể cả Sengoku, bảo với cấp dưới của ngươi nữa . Ta nghe nói ông ta bị thua bạc nên phải bán cả mình đi ... Nếu chúng ta cử người đến thì khác gì chúng ta đã xem ông ta như là một ông già rồi , hải quân sẽ bỏ qua chuyện này thôi . Nhất là lúc tồi tệ như thế này .. chúng ta không thể đối mặt với huyền thoại ngay lúc này .
Tại chỗ bán đấu giá
Camie bị đem ra bán cuối cùng . Cả băng mũ rơm kéo đến Grove 1 , Franky tìm cách thổi cả nhà đấu giá bay đi nhưng bị Nami cản lại
Nami : ở đây có nhiều tên quí tộc lắm , ta không thể đụng đến bọn chúng được , chúng ta sẽ cứu Camie ra bằng chính luật lệ của bọn chúng .
Nami và đồng bọn kéo vào trong nhà .
Sanji : Có thể mua cô ta ra sao ...
Lập tức bị ăn một hit . Tên Kid ngồi cách đó không xa
Kid : Không thấy thuyền trưởng của tụi mũ rơm ... Tao muốn nhìn thấy xem nó ngu cỡ nào ...
Luffy, Zoro, Brooke, Robin và Ussopa vẫn chưa tới .
Lúc đó ở một nơi khác , một tin tức chấn động đã được gởi tới Shabondy Archipelago . Bên ngoài , Bonney, Capo và Apu tỏ ra hết sức kinh ngạc .
Urrige không nói gì chỉ cười gượng như mọi khi .
Drake : Nắm đấm lửa Ace bị tử hình . Chiến tranh sắp nổ ra rồi ...