Ông vẽ cuốn manga kiếm người yêu dạo nọ đã có hồi âm bằng một cuốn manga khác.

  • Thread starter Thread starter baddog
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thấy cái vụ này ngày càng kinh khủng rồi
Xem ra cách này hiệu quả đấy( để nổi ) ;))
Bạn đã biết về câu chuyện của Nam? (Nếu chưa, hãy tham khảo tại: www.timem.com.vn hoặc http://360.yahoo.com/nam_le8x

Bạn hãy tưởng tượng Nam sẽ gặp lại cô gái như thế nào với sự tự tin đến từ Close Up.

Bài dự thi phải thể hiện sự nội dung trên một cách vui nhộn, đặc sắc và sáng tạo nhất và gửi đến chương trình. Hãy xem Clip tham khảo để hiểu rõ hơn.
vãi 8-}
 
Lại còn cái trò dự đoán mới kinh 8-} , càng ngày càng điên 8-} .
 
Thì Close Up nó tài trợ kệ nó, còn thằng này có tìm được hay không thì là chuyện khác, có khi tìm cả năm cũng không ra đâu.
@Des: Ông dự đoán đi rồi kiếm xiền hehe. Điên giề mà điên. Có khả năng kiếm xiền mà điên giề hè hè
 
chắc con bé được vẽ trốn sang nước ngoài chứ lỡ để anh nam tìm thấy thì 8-}
 
Nhắc mới nhớ trên VTV đang có chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Mặc dù đây chưa đúng là cuộc chia ly vì đã quen nhau đâu, nhưng hổng chừng ổng sắp gửi đơn lên rồi ;))
 
Kinh thật đùa vớ vẩn thế mà thành sự kiện nhể. Bọn closeup này thấy vô duyên vãi, chuyện của người ta mà làm dự đoán linh tinh. Thế nhỡ ra em nó có người yêu hay chồng rồi thì sao.
Anh Nam này có vẻ cũng chưa quyết tâm tìm lắm đâu. Vẽ đẹp thế sao ko làm quả vẽ truyền thần em ý theo trí nhớ rồi đem photo dính trên cột điện khắp thành phố, thế nào chả tìm được;;) Giống lệnh truy nã ngày xưa ý :-"
 
:| Link Youtube chậm quá ! Ai hảo tâm thì cache qua baamboo đí :(( :(( :((

Cha này si quá ! Đoạn 2 buồn cười chết =)) =)) =))
 
Làm gì mà ko dán, ông chưa xem clip 3 àh, clip ổng ra trạm xe buýt rồi dán đó, có cái clip gì của ai quay lén có cảnh ổng cầm bong bóng đi dòng dòng kà.
 
Làm gì mà ko dán, ông chưa xem clip 3 àh, clip ổng ra trạm xe buýt rồi dán đó, có cái clip gì của ai quay lén có cảnh ổng cầm bong bóng đi dòng dòng kà.
Ý tui bảo là vẽ quả truyền thần cho giống thật rồi dán khắp thành phố như dán cáo thị ý tìm người lạc ý ;)). Ổng si mê nhỏ đó thế thì chắc cũng nhớ như in mặt mũi nhỏ đó tròn méo sao chứ ;))
 
Tui nghĩ cái hình ổng vẽ chắc cũng giống rồi mới vẽ thế chứ: như dáng, kiểu tóc
 
:| Link Youtube chậm quá ! Ai hảo tâm thì cache qua baamboo đí :(( :(( :((

Cha này si quá ! Đoạn 2 buồn cười chết =)) =)) =))

baamboo hình như hết cho cache rồi thì phải :-?
 
Biết đâu em nó là chim đã vào lồng rồi. Giở trò nham nhở thằng bf của em nó mà biết nó tát cho lật mặt.
 
Em đó chắc chắn biết rồi. Chắc thấy quê quê nên không dám lộ diện thôi :D
 
Có khi em nó có chồng con rồi nên ko rãnh xem =))
 
Theo giọng điệu trong tranh thì chắc chưa có chồng con đâu. Chắc nhìn trẻ trẻ cute nên hắn mới gọi là "cô bé". Cùng lắm có BF thôi:'>
Hình như em này đi attila elizabeth hay sao nhỉ. Thấy vẽ trong tranh giông giống ;))
 
chài lãng mạn ghê :x:x ...........
 
Hay thật, thời buổi này mà vẫn còn người si tình đến thế :x. Hâm mộ quá, hâm mộ quá ^:)^ :D.
 
Tình yêu vón dĩ là mù quáng mà ,giờ mà em này quay lại với hắn có khi báo chí nhảy vào "cặp đôi của năm"
Nhưng phải dùng đến cách viết thì tớ nghĩ là ông này hết hy vọng rồi ::(
 
Lạng quạng em ấy qua tết đi du học thì ... chắc tìm đến tết công-gô cũng không ra. =))
Muốn tìm nhanh gửi đơn lên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đang trình chiếu trên VTV1 ấy. Khả năng tìm thấy cao hơn nhiều so với việc làm 3 cái blog lẻ này. Coi chương trình này cũng xúc động quá đi chứ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top